.

May ra mới giảm

Cập nhật: 16:11, 25/02/2018 (GMT+7)

- Chào anh xe biển xanh, rất vui được gặp lại anh ở các lễ hội đầu xuân...

- Suỵt, chào nhỏ thôi! Chào lớn quá người ta nghe được phiền cho sếp của tui.

- Anh nói thế chứ tui thấy xe biển xanh đi hành hương công khai giữa thanh thiên bạch nhật chớ có lén lút gì đâu mà…

- Hằng năm, Thủ tướng Chính phủ đều có chỉ thị nghiêm cấm cơ quan, đơn vị nhà nước dùng xe công đi hành hương, lễ hội nhưng các sếp vẫn cố tình đi… Nhưng, đó là đi lén, đi chui…

- Tuần rồi, nhà báo họ đếm được khá nhiều xe biển xanh đi “trẩy hội” tại khu tưởng niệm Vương triều Mạc ở Hải Phòng. À, họ còn thấy cả xe cấp cứu chở theo đoàn người mang theo lễ vật hành hương nữa. Mà nè, được đi lễ hội mà sao mặt anh buồn vậy?

- Năm nào báo chí cũng nói “xe công đi lễ chùa”. Xe công đâu có tự ý đi, mà bị các sếp điều đi đó chớ. Hành vi coi thường kỷ cương phép nước này diễn ra trước mặt muôn dân, làm mất đi niềm tin của dân chúng, hỏi xe biển xanh tụi tui không buồn sao được!

- Đầu xuân, anh có nguyện vọng gì?

- Xe biển xanh chỉ dùng cho mục đích công vụ, không được điều để đưa quý bà, cậu ấm cô chiêu đi cúng bái, lễ chùa…

- Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần ra chỉ thị tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, nhưng họ vẫn phớt lờ, biết làm sao?

- Tui thấy vừa sử dụng biện pháp “bêu tên”, vừa xử lý nghiêm người ký lệnh điều xe, nạn xe công đi lễ chùa, hành hương may ra mới giảm.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.