.

Lời chúc ý nghĩa

Cập nhật: 18:19, 22/02/2018 (GMT+7)

- Đầu năm gặp lại quý bà con cô bác, có tính chúc nhau gì không?

- Có. Chúc năm sau, bà con mình vui Tết đón Xuân trong tinh thần đề phòng, cảnh giác, cẩn thận…

- Đầu năm chúc gì kỳ vậy cha nội?

- Chúc vậy mới là thiết thực đó nghe. Mở tờ báo tân niên ra coi, bên cạnh những tin vui, ông không thấy Tết này có nhiều chuyện không vui à?

- Ờ, có. Sau 6 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, cả nước xảy ra 231 vụ tai nạn giao thông, làm chết 179 người, 186 người bị thương. Bên cạnh đó là nhiều tai nạn thương tâm khác. 

- Phải, đủ thứ tai nạn xảy ra mà đều do những nguyên nhân cũ mèm: Do đốt pháo, do ngộ độc rượu. Có nhiều đệ tử Lưu Linh say rượu uống nhầm nước javel… tẩy rửa bồn cầu, dầu hỏa phải vào bệnh viện cấp cứu. 

- Đã vậy, nhiều người còn lơ là, bất cẩn khi đi chơi Tết khiến hàng chục căn nhà bị bà hỏa thiêu rụi.  

- Lại có người chủ quan khóa trái cửa đi chơi Tết, để bọn đạo chích đột nhập vào “khoắn” sạch đồ đạc trong nhà. Về mở camera ghi hình xem lại cảnh bọn trộm đẩy xe máy đắt tiền, khiêng két sắt đựng tiền bạc ra khỏi nhà mà càng thêm… tức. 

- Cho nên chúc bà con mình năm sau vui Tết đón Xuân trong tinh thần đề phòng, cảnh giác… cũng đúng lắm. Nhưng mà xa quá, chúc sớm sợ mọi người… quên, chờ Tết năm sau hãy chúc. Trước mắt chúc câu gì ý nghĩa đi!

- Có đây: Đã hết Tết, chúc mọi người bắt tay ngay vào việc!

- Còn nữa! Chúc các sếp nhớ lệnh cấm của Thủ tướng, những ngày tới không điều xe biển xanh đi “trẩy hội” nữa!

- Chúc vậy không thừa. Mấy ngày qua, đã thấy nhiều xe biển xanh đã đi hành hương, lễ chùa rồi đấy!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.