.

Có một cách…

Cập nhật: 18:33, 02/07/2018 (GMT+7)

- Nè chú, làm gì để không bị tung ảnh nóng hoặc clip nóng lên mạng?

- Dạ, ảnh nóng, clip nóng của sếp hay của ai ạ?

- Anh làm gì có ba cái của nợ đó. Chẳng qua dạo gần đây anh thấy trên mạng xuất hiện các clip nhạy cảm của mấy sếp trong nhà nghỉ nên thuận miệng hỏi vậy mà. 

- Dạ theo em, khi vào một phòng lạ, các sếp nên cẩn thận quan sát, xem có camera giấu kín ở đâu đó không. 

- Nhiều chiến hữu của anh nói là đã quan sát rất kỹ nhưng không hiểu sao cũng vẫn cứ bị ghi hình. Camera giấu ở chỗ nào?

- Dạ, thập diện mai phục. Có thể được cài trong chậu cây nhỏ ở trên bàn; cũng có thể giấu sau các vật trang trí treo tường, máy báo cháy, hoặc gối ôm trên sô-pha…

- Chà, nghe chú nói mà anh lạnh gáy! Còn cách nào nữa không?

- Dạ, sếp cũng có thể sử dụng một ứng dụng trên điện thoại iPhone để phát hiện camera trong nhà nghỉ, khách sạn…

- Cách này phức tạp…

- Dạ, vậy thì các sếp phải chọn các nhà nghỉ tín cẩn mà vào. 

- Khó lắm! Coi nhau như “huynh đệ chi binh” nhưng bố ai biết được lòng người ra sao, trước mặt “anh anh em em” nhưng sau lưng thì kinh lắm!

- Vậy em hết cách, thưa sếp. 

- Chú là Quỷ Cốc tiên sinh của cơ quan, bụng chứa nhiều mưu ma chước quỷ, không lẽ…

- Dạ thưa sếp, thật ra còn có một cách…

- Cách gì, chú nói mau đi?!

- Dạ, đó mình cứ sống đàng hoàng, ngay thẳng, không quan hệ ngoài luồng lăng nhăng. Cây ngay thì không sợ chết đứng, thưa sếp!

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.