.

"Đặt hàng" các nhà báo…

Cập nhật: 17:20, 19/06/2018 (GMT+7)

- Sắp tới ngày 21-6 rồi, chuẩn bị câu gì hay hay chúc mừng các nhà báo chưa?

- Nghĩ gì chúc nấy, chuẩn bị trước làm gì cho mất tự nhiên.

- Năm nay ông nghĩ gì, chúc gì?

- Chúc các nhà báo bút sắc, tâm sáng, lòng trong. 

- Chúc hay lắm, ngắn gọn mà nhiều ý nghĩa.

- Thay mặt bà con, tui còn một lời chúc “phụ” nữa: Chúc các nhà báo luôn mạnh khoẻ, kịp thời đưa nhiều tin bài để dập tắt những thông tin giật gân, lá cải gây nhiễu loạn môi trường thông tin.

- Là sao?

- Ông không thấy trên facebook, những trang tin, báo mạng lá cải dạo này xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, bậy bạ à?

- Thấy chớ. Trên các trang tin, báo mạng thì đầy rẫy những “tin bài” nặng mùi giật gân câu khách, miêu tả chi tiết, thêm mắm dặm muối chuyện tình-tiền-tù-tội; Còn trên facebook thì đủ thứ tin đồn thất thiệt: Nơi này xảy ra hiếp dâm, thảm án, nơi kia bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng, nào máy bay rơi; Nghệ sĩ nổi tiếng HL còn sống sờ sờ ra đó họ cũng tung tin đã chết để câu “view”.

- Còn loại tin đồn bôi nhọ uy tín và danh dự của người khác, trả thù đối tượng thù ghét, hoặc tăng lượng người truy cập để khoe khoang... thì đếm không xuể!

- Ông muốn các nhà báo viết bài phê phán xu hướng thương mại hoá báo chí, làm báo kiểu giật gân câu khách?

- Cái chính là đưa nhiều tin bài chính thống, định hướng dư luận kịp thời, không cho tin đồn có đất sống, bảo đảm sự công bằng và cân bằng thông tin cho người đọc. Và tui tin…

- Tin gì?

- Các nhà báo sẽ vui vẻ thực hiện “đơn đặt hàng” của bạn đọc, người dân.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.