.

Chỉ thêm mắc cỡ

Cập nhật: 07:20, 15/06/2018 (GMT+7)

- Mấy tay nhà báo thiệt là rách việc, lâu lâu lại gióng lên một hồi chuông báo động khiến các đấng mày râu thêm lo!

- Nhà báo “gióng” sao mà lo?

- Họ đưa tin về hội thảo về dự Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, nhân đó làm ầm lên tệ ăn nhậu quá đà gây ra nhiều hệ lụy khủng khiếp...

- Hỏi ông, ngày nào cũng bia rượu, từ năm này qua năm khác, sức khỏe có bị ảnh hưởng không?

- Sao không. Tui đã thấy mấy đệ tử lưu linh bị “banh ta lông” vì ngày nào cũng “không say không về”.

- Có thấy tai nạn giao thông xảy ra do say xỉn rượu bia không?

- Hà rầm. Mà đâu chỉ có tai nạn giao thông, còn có cả đánh nhau bị thương và chết người do say xỉn quắc cần câu nữa chứ.

- Vậy thì báo chí báo động đâu có sai. Phải cảm ơn họ mới đúng chớ.

- Ờ mà công nhận xứ ta thoải mái thiệt. Bia rượu bán khắp nơi, mua dễ hơn rau. Trẻ con mua bia cũng bán luôn.

- Bởi vậy Việt Nam mới luôn tăng bậc về rượu bia, kèm theo đó là những con số “ấn tượng”…

- Kể cho bà con nghe coi!

- Có ngay: mỗi năm, Việt Nam chi 3 tỉ USD cho bia rượu, đứng đầu ASEAN về tăng trưởng rượu bia. Từ vị trí 94 của năm 2010, năm 2016 Việt Nam tăng lên hạng 64 về mức tiêu thụ rượu bia. Đàn ông Việt Nam uống rượu bia nhiều nhất thế giới. Năm 2017, bình quân mỗi đấng mày râu xứ ta “tu” 8,3 lít cồn 1 năm. Sao, thấy tự hào không?

- Thôi thôi, năng suất lao động cao bằng hoặc hơn các nước trong khu vực mới tự hào chứ sở hữu “thành tích” trên chỉ thêm… mắc cỡ.

HẢI LĂNG

.
.
.