.

Cầu hôn có nơi có chỗ

Cập nhật: 16:39, 29/06/2018 (GMT+7)

- Vợ ơi, ngày mai là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của tụi mình. Ôi, nhớ quá cái ngày trọng đại năm xưa…

- Ngày gia đình chồng mang lễ vật cùng với ông mai sang nhà vợ đặt vấn đề cưới xin…

- Đúng rồi. Nếu được làm lại từ đầu, chồng sẽ có màn cầu hôn vô cùng độc đáo, ấn tượng!

- Chồng sẽ làm gì?

- Chọn ngay thời điểm vợ lên nhận bằng tốt nghiệp đại học, bất ngờ rút nhẫn ra, quỳ xuống dâng lên và trân trọng cầu hôn. Lãng mạn hơn cả… phim Hàn!

- Ối trời, sét đánh ngang tai!

- Đâu chỉ có anh danh hài gì đó “cướp sóng” chương trình truyền hình để có lời cầu hôn gây sốt. Chồng đây tuy là người thường nhưng cũng có thể làm chuyện ấy!

- Coi lại đi, đó là buổi lễ bế giảng của một trường đại học chớ không phải là… quảng trường, công viên để chồng ngỏ lời cầu hôn đâu nghe.

- Thì đã sao. Có quy định nào cấm công dân cầu hôn nữ sinh viên ở lễ bế giảng đâu.

- Pháp luật không cấm nhưng cần phải giữ sự nghiêm túc, trang nghiêm cho buổi lễ tốt nghiệp. Biến buổi lễ thành nơi thể hiện tình cảm nam nữ là điều không nên.

- Chồng thì lại cho rằng đó là “mốt” cầu hôn độc đáo.

- Độc đáo gì. Thích chơi trội, cướp diễn đàn thì có.

- Thế kỷ XXI rồi, phải sống khác chứ vợ .

- “Khác” vừa thôi. Quá đà đôi khi thành lố bịch.

- Có nghĩa là vợ không thích màn cầu hôn độc đáo đó?

- Không! Giả dụ chồng cứ khăng khăng làm chuyện khác người, gây sốt đó…

- Thì sao hả?

- Vợ không nhận lời, lạnh lùng bỏ đi xuống, chồng quê ráng chịu à nha!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.