.

Những chuyện buồn cười

Cập nhật: 17:18, 25/04/2018 (GMT+7)

- Dư luận đang rất bức xúc chuyện thuốc trị ung thư giả từ bột than tre được Viện Công nghệ chống làm giả - Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam… vinh danh.  

- Bức xúc là phải. Một loại thuốc dỏm được làm bằng bột than tre nứa trộn hóa chất ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng vậy mà cũng được vinh danh. Mà vinh danh bằng tên tuổi của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam chứ có phải tổ chức vô danh đâu. 

- Đã vậy, họ lại còn bầu chọn cái công ty sản xuất ra thuốc trị ung thư giả ấy là Gương mặt Doanh nhân tiêu biểu năm 2017. 

- Buồn cười là họ cũng xét thưởng theo quy trình, có cả hội đồng giám khảo xét duyệt hẳn hoi. 

- Haiz, cứ vinh danh kiểu này, có ngày người dân lại hiểu một loại thuốc trị bệnh nào đó được vinh danh là có vấn đề, phải tránh xa. 

- Vậy mà khi chuyện lùm xùm xảy ra, người ta lại trần tình “chỉ vinh danh thương hiệu, không vinh danh sản phẩm”. 

- Một thương hiệu mà không có sản phẩm thì thương hiệu đó kinh doanh cái gì? Nói nghe buồn cười!

- Nói mới nhớ. Bên ngành bất động sản cũng vừa có chuyện vinh danh buồn cười như thế!

- Vậy hả. Chuyện thế nào?

- Là thế này: Nhiều chung cư bị xuống cấp nghiêm trọng, nước sinh hoạt bị cắt, chuông báo cháy không hoạt động, thế mà vẫn được giải thưởng quốc gia bất động sản 2018 vinh danh, hỏi có buồn cười không chứ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.