.

Chỉ có nước "nhảy xuống sông"

Cập nhật: 18:34, 23/04/2018 (GMT+7)

- Này chú, tuần rồi tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có lấy ý của một câu trong Truyện Kiều…

- Câu gì hả sếp?

- “Tính bài lót đó, luồn đây/Có ba trăm lạng việc này mới xong”…

- Người đứng đầu Chính phủ dẫn hai câu Kiều đó chắc là có dụng ý?

- Đúng! Sau khi chỉ ra thái độ vô cảm, vô trách nhiệm của một số cơ quan, cá nhân làm chậm trễ quá trình đầu tư xây dựng, Thủ tướng có chỉ đạo phải dẹp ngay tình trạng “ngâm” hồ sơ, không thể để tiếp tục câu chuyện “phải có 300 lạng việc này mới xong”. Nhân đây, anh tính bàn với chú…

- Sếp cứ chỉ đạo ạ!

- Từ nay trở đi, công ty ta thay đổi cách làm ăn, đừng có đi “bôi trơn” nữa. Ý chú thế nào?

- Dạ, “bôi trơn” là nhân tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp (DN), theo em sếp nên cân nhắc kỹ!

- Cân nhắc theo hướng nào?

- Dạ, theo hướng… vẫn cứ bôi, nếu không bôi thì không trơn. 

- Nhưng cứ “văn hóa phong bì” mãi thì ta lại dung dưỡng cho thói hư, tật xấu, làm hư cán bộ!

- Dạ thưa sếp, khi đã nhận ra những hệ lụy của nạn “bôi trơn”, chắc chắn Chính phủ và các bộ, ngành chức năng sẽ tìm giải pháp ngăn chặn. Còn DN chúng ta ở thế bị động, muốn được việc thì (hạ thấp giọng) vẫn phải tiếp tục bôi. Nếu không có “300 lạng” em chỉ e…

- E làm sao?

- Dạ, thì DN chỉ có nước giải thể, hoặc như nàng Kiều của cụ Nguyễn Du chọn giải pháp nhảy xuống sông Tiền Đường thôi!

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.