.

Vẫn còn may!?

Cập nhật: 17:42, 23/03/2018 (GMT+7)

- Nhiều em học sinh xứ ta lên “phây” bày tỏ nỗi sợ hãi về cái toa lét trường mình.

- Các em bị ám ảnh tin nhân viên bảo vệ một trường TH ở Đắk Nông hiếp dâm, dâm ô hàng loạt nữ sinh trong nhà vệ sinh trường học vừa lãnh án 25 năm tù chớ gì?

- Chuyện đó cũng đáng cảnh giác. Nhưng thường xuyên gây bức xúc với các em hiện nay là chuyện nhà vệ sinh trường học vừa “đi” vừa… nín thở.

- Ờ, vụ này “nóng” đây! Đi nhiều nơi, nghe các cháu học sinh từ tiểu học đến trung học than trường của cháu có toa-lét nhưng quá mất vệ sinh nên không dám “đi”, phải… nín chờ tan học chạy ù về nhà.

- Tui được biết ngoài chuyện quá bẩn, nhiều nơi nhà vệ sinh không có mái che, không có cửa.

- Chuyện cái WC trường học quan trọng vậy mà sao ngành giáo dục ít quan tâm vậy nhỉ? Tui nghe một trong những tiêu chí để xây dựng mô hình trường học thân thiện là có hệ thống nhà vệ sinh hợp vệ sinh. Không có nhà vệ sinh thì trường học khó mà thân thiện được.

- Đúng vậy. Chuyện nhiều WC trường học mất vệ sinh được dư luận báo động mấy năm rồi nhưng tình hình vẫn chậm cải thiện. Không sửa chữa cho sạch sẽ để các cháu phải nín nhịn, lâu ngày bệnh mất.

- Nín nhịn lâu ngày thì bệnh gì?

- Bệnh về đường tiểu và thận. Nín lâu... có thể vỡ bàng quang!

- Ồ, may quá!

- Nói gì lạ vậy. May là may thế nào?

- Là nín nhịn nhiều như thế mà đến nay vẫn chưa có em học sinh nào gặp vấn đề nguy hiểm như ông vừa nói đó

-??!!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.