.

Có một chỗ để "nhờ"

Cập nhật: 08:32, 23/03/2018 (GMT+7)

- Bụt ơi, Bụt ở đâu, xin người nhín chút thời gian ngó xuống xứ con?!

- Ta là Bụt đây. Con vừa yêu cầu ta ngó xuống… ngó xuống cái gì?

- Ngó xuống để thấy người ta đang bày ra một thú chơi chỉ có ở thời trung cổ: cho chó săn và heo rừng “tử chiến” với nhau.

- Chao ôi, thú chơi gì mà man rợ và bạo lực thế?!

- Vâng, một thú chơi rất “rừng rú” nói lên tính hiếu sát của những người tham gia. Họ đã phấn khích cho đàn chó săn lao vào cắn xé một con heo rừng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt “cắn chết nó đi” của đám đông đó Bụt.

- Những người tổ chức, tham gia thú chơi này thật tàn ác, những lễ hội mang tính chất man rợ như lễ hội chém lợn, đâm trâu đã bị xã hội lên án và đã phải dừng, họ không biết sao mà lại tổ chức thi đấu chó săn với heo rừng để thỏa mãn thú vui qua cảnh tàn sát, bạo lực.

- Vâng, hành vi của họ đã bị cộng đồng tiến bộ và những người yêu động vật phê phán mạnh mẽ.

- Hành vi ấy nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ tác động tiêu cực tới xã hội về nhiều mặt lắm nghe. Trẻ con mà nhìn thấy cảnh bạo lực ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

- Dạ phải. Bởi vậy con mới nhờ Bụt can thiệp. Ủa, sao Bụt nín thinh, bộ con kêu không đúng địa chỉ hả?

- Không đúng. Vụ này Bụt cũng... bó tay. Nhưng có một chỗ để con “gõ cửa” nhờ ngăn chặn.

- Chỗ nào, thưa Bụt?

- Công an và chính quyền địa phương!

HẢI LĂNG

.
.
.