.

Phản ứng chậm quá!

Cập nhật: 18:27, 22/03/2018 (GMT+7)

- Hỏi ông nhé: Nếu trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn ông có… bồ nhí, ông sẽ phản ứng thế nào?

- Hả, thằng cha nào ác miệng ác mồm thế. Tui có bồ nhí hồi nào, hả?

- Ấy, làm gì mà phùng mang trợn mắt thế? Tui nói “nếu” thôi mà. 

- Ủa, “nếu” thôi hả? Nếu thế tui sẽ sử dụng các “biện pháp nghiệp vụ” để tự minh oan, đồng thời tích cực truy tìm thủ phạm, “tẩn” cho nó một trận…

- Người ta ném đá giấu tay bằng tài khoản “ảo”, ông truy tìm thế nào được. 

- Ờ hén! Nhưng ở đời không thù oán, sao lại nỡ hại nhau bằng những tin đồn bịa đặt, vu khống. Làm người tử tế ai làm thế!?

- Thôi đừng ở cõi trên nữa cha. Đáp xuống đi để thấy nhiều kẻ không tử tế đang lợi dụng mạng xã hội, tung đủ thứ tin đồn thất thiệt, bịa đặt tào lao đi. Đó, mấy bữa nay trên “phây” lan truyền với tốc độ chóng mặt tin đồn một vị quan đầu tỉnh có “bồ nhí”; Trước đó là tin bịa đặt 2 mẹ con trẻ tử vong bởi phương pháp sinh thuận tự nhiên, trước nữa là tin đồn bắt cóc trẻ em lấy nội tạng…

- Làm vậy để được cái gì?

- Hỏi thừa. Để hạ nhục người khác, để câu view bán hàng, để nổi tiếng hoặc chỉ để… khoái trá. 

- Sao không phản ứng tức thời, nhanh chóng lật tẩy những chiêu trò ác độc đó, đề nghị cơ quan pháp luật vào cuộc, xử lý, làm sáng tỏ tin đồn. 

- Ờ, kể ra thì trong nhiều vụ, việc xử lý tin đồn của cơ quan chức năng còn quá chậm, khiến người ta tưởng tin đồn là thật. 

- Đúng rồi. Chứ phản ứng lẹ làng, như tui… hồi nãy, còn lâu mấy tin đồn bịa đặt, tào lao có đất sống. 

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.