.

Chỉ sợ…

Cập nhật: 18:38, 02/03/2018 (GMT+7)

- Này, mình liên hệ với công ty lữ hành, hủy tour đi du lịch nước ngoài được không ông?

- Hủy tour mất tiền sao bà. Mà mấy bữa nay bà háo hức với chuyến du lịch nước ngoài này lắm mà?!

- Tui vẫn thích du lịch xứ người để mở rộng tầm mắt. Có điều để dịp khác đi, còn lúc này chưa thích hợp.

- Là sao?

- Vì tui ngại người nước ngoài nhìn tui bằng đôi mắt… mở to khi biết tui đến từ xứ sở có nghi thức “chém lợn” cầu may trong buổi đầu xuân.

- Đó là văn hóa truyền thống của một vùng quê Việt Nam… Không việc gì bà phải lăn tăn. Với lại, thay vì công khai chém lợn ở sân đình, từ ba năm nay nghi thức chém lợn đã được đưa vào thực hiện trong nhà kín rồi.

- Biết vậy nhưng tui vẫn thấy nghi thức chém ông Ỉn như thế nào ấy, nó ám ảnh lắm. Thôi, thay vì đi du lịch nước ngoài, ông đưa tui đi du lịch trong nước đi.

- Được thôi. Tui sẽ đưa bà làm một chuyến xuyên Việt, hành hương đến các đền, chùa nổi tiếng ngoài Bắc, trong Nam.

- Khi nào mình khởi hành ông, tháng Giêng sắp hết rồi?!

- Tui thì khi nào cũng sẵn sàng. Chỉ sợ là…

- Sợ gì, ông?

- Cảnh giẫm đạp, chen lấn ở các đền chùa…

- Ở ngoài đời thôi, chứ chốn tôn nghiêm, nơi lễ hội làm gì có cảnh bạo lực đó.

- Bà nói vậy là lầm to. Hôm kia tại lễ hội Khai ấn đền Trần, biển người vẫn xô nhau chen lấn vào trong cung cấm để sờ tay, xoa tiền lên bảo kiếm, cướp lộc. Tại lễ hội chùa Bà (Bình Dương), hàng ngàn người cũng giẫm đạp lên nhau đến nghẹt thở để thắp hương,bốc tro cầu may đó bà!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.