.

Chỉ chuốc lo vào người!

Cập nhật: 18:30, 04/03/2018 (GMT+7)

- Đi đâu mà tất tả vậy bạn hiền?

- Đi thỉnh ông thầy X. ở xóm trên về cúng.

- Cúng gì?

- Cúng sao giải hạn đầu năm. Không giấu gì ông, năm nay tử vi của vợ chồng tui không tốt. Bà xã tui bị sao Kế Đô, còn tui bị sao Thái Bạch. Sao Kế Đô chủ về ám muội, thị phi, trong gia đình xảy ra rất nhiều việc hao tiền tốn của,họa vô đơn chí. Còn sao Thái Bạch…

-…là một trong những vị sao xấu nhất trong số 9 vị sao chiếu mệnh của con người. Người bị sao này chiếu mệnh công việc kinh doanh gặp trắc trở, công danh lụi tàn, vào tù ra tội…

- Ủa, ông cũng rành về sao hạn quá hén?

- Trên mạng thông tin về sao hạn đầy nhóc. Ai cũng có thể đọc mà.

- Đúng rồi. Mọi người ai cũng nên tìm hiểu và làm lễ cúng sao giải hạn đầu năm để được bình an, giảm bớt tai họa.

- Ông ơi, mong ước bình an chỉ có thể đạt được qua lối sống của mỗi người hằng ngày chứ không phải qua cúng sao giải hạn. Không có sao nào chiếu cũng chẳng do vị thần nào quyết định, mang tới cả.

- Cái miệng ăn mắm ăn muối. Bộ ông quên câu “có kiêng có lành” rồi hả?

- Nhớ, nhưng cúng sao giải hạn không phải là văn hoá Phật giáo. Ông mê tín quá chỉ chuốc lo vào người!

- Thôi, thôi không tranh cãi với ông nữa. Tui đi tìm ông thầy X. đây!

- Ông thầy X không đi được đâu!

- Sao không đi được?

- Hôm qua ông thầy đi cúng sao giải hạn ở xóm dưới về, không may bị hai tay nhậu  xỉn chạy xe đụng té nhào, toàn thân xây xát, phải tịnh dưỡng cả tuần. Ông có lòng,thỉnh người cúng sao giải hạn cho thầy luôn thể!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.