Quyết không mắc nợ

Thứ Năm, 19/03/2020, 21:35 [GMT+7]
In bài này
.

Còn hơn 9 tháng nữa mới… Tết nhưng sáng nay các Táo lại nhận được giấy triệu tập của Ngọc Hoàng, vì thế ai nấy rất lo. Trong lúc chờ Ngọc Hoàng lâm triều, các Táo túm tụm ở một góc điện Linh Tiêu thì thầm bàn tán. Táo thì đoán Ngọc Hoàng sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm những người từ nước ngoài hồi hương “làm loạn” ở sân bay, chê đồ ăn không hợp khẩu vị, đòi “né” cách ly. Táo khác đoán tiếp Ngọc Hoàng sẽ yêu cầu xử lý tình trạng những đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để “tung chiêu”  lừa đảo, trục lợi. Táo giao thông thì đoán ngoài những nội dung trên, Ngọc Hoàng sẽ yêu cầu “siết” chuyện kiểm tra, xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong mùa dịch. Táo truyền thông lại nghĩ thế nào Ngọc Hoàng cũng chỉ đạo xử lý nghiêm những Facebooker tung tin đồn về dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.

Không ngờ khi vào họp, Ngọc Hoàng nghiêm giọng cảnh báo về tình trạng một số địa phương nợ nần ấp lẫm hàng chục tỷ đồng tiền tiếp khách, ăn uống trong nhiều năm khiến nhiều chủ nợ đến thẳng trụ sở chính quyền để đòi. Ngọc Hoàng chỉ ra nguyên nhân của việc nợ nần là do sự bừa bãi trong chi tiêu, coi thường kỷ luật ngân sách và nói nếu các cấp có thẩm quyền không xử lý nghiêm thì Ngọc Hoàng sẽ vào cuộc. Các Táo nhìn nhau không hiểu Ngọc Hoàng sẽ xử lý như thế nào thì ngài chỉ tay vào lò bát quái đỏ rực. Các Táo sợ hãi nghĩ thầm dù có túng cỡ nào cũng quyết không mắc nợ để ăn nhậu, hát hò. Họ nhớ đến câu “Lò đã nóng thì củi tươi vào cũng phải cháy”. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.