Ngưỡng mộ… nhầm!

Thứ Bảy, 14/03/2020, 08:58 [GMT+7]
In bài này
.

- Hụt hẫng quá ông ơi?!

- Sáng sớm sao mà đã than vãn rồi?

- Lâu nay tui có ấn tượng tốt với một nữ diễn viên. Hôm qua đọc được phát ngôn của cô này về dịch COVID-19, thần tượng trong tui sụp đổ tan tành. 

- Nữ diễn viên nói gì mà ông sốc?

- Cô thản nhiên viết trên Facebook:“Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ”. Trời ơi, đọc xong thấy hối hận khôn cùng. Vì đã ngưỡng mộ nhầm một người không đáng ngưỡng mộ. 

- Cũng như tui thất vọng về một người nổi tiếng khác trong showbiz Việt vậy mà. 

- Ông cũng ngưỡng mộ nhầm sao?

- Hồi trước tui rất có cảm tình với anh này. Vừa rồi khi anh hết lời chê khu cách ly ngột ngạt, “vào đó không bệnh cũng trở thành bệnh”, tui thất vọng não nề. 

- Thật ra không phải ai cũng có những phát ngôn phản cảm như thế. Một người mẫu cũng khá nổi tiếng hiện đang cách ly tập trung sau khi tham dự sự kiện thời trang tại Italia đã có những chia sẻ rất dễ thương như thế này: “Mình được phục vụ tận nơi, cớ chi còn phàn nàn? Nếu ai cũng so sánh nơi cách ly với ở nhà, so sánh với những điều kiện sống cao bên ngoài để rồi nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, nhà nước sẽ gặp rất nhiều áp lực trong phòng chống dịch bệnh…

- Cho nên tui mới nghĩ thế này… 

- Sao ông?

- Hàng dỏm bây giờ nhan nhản khắp nơi. Sự việc vừa rồi, coi như tụi mình “vớ phải hàng dởm”, không nên quá buồn!

HẢI LĂNG

 
;
.