Mong mỏi "quý bà"…

Thứ Ba, 17/03/2020, 22:44 [GMT+7]
In bài này
.

- Công an Bình Dương vừa cất một mẻ lưới, hốt gọn sới bạc khủng nằm ở một cánh đồng giữa sông Sài Gòn. Mỗi ngày có hàng trăm con bạc từ TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương đi thuyền ra đây để sát phạt nhau.  

- Đáng đời. Cờ bạc là tán gia bại sản, là đổ vỡ hạnh phúc gia đình, vậy mà họ vẫn cứ lao vào. 

- Đúng là đáng đời, nhưng nghĩ kỹ cũng thấy tiếc… 

- Tiếc gì cha nội? Bộ ông cũng có máu cờ bạc, thỉnh thoảng lén bà xã vào đó nướng tiền, giờ nó bị hốt nên… tiếc hả?

- Bậy. Tui nói chuyện nghiêm túc đấy. Xưa nay, máu đam mê các trò cờ bạc thường được gán cho cánh mày râu. Giờ đây, máu đỏ đen đang có xu hướng lan nhanh sang các bà. Báo đăng hơn một nửa con bạc bị bắt ở sới bạc nói trên là… nữ giới.

- Vậy là ông chưa biết rồi. Con bạc Việt ngồi tì tì trong các sòng ở Campuchia toàn là quý bà không đấy. 

- Thế nên tui mới tiếc. Nói thiệt, quý bà mà có máu đỏ đen không những đánh mất nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam, mà họ còn bán mình cho quỷ lúc nào không hay. Hồi xưa đâu có chuyện phụ nữ rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi sòng hàng ngày hàng giờ như thế. 

- Biết sao được, cờ bạc là vi phạm pháp luật, phụ nữ hay cánh mày râu một khi bị “hốt” cũng đều phải bị xử lý như nhau.     

- Tất nhiên rồi. Bọn mình “tám” chuyện quý bà máu me cờ bạc gắn liền với chữ T,  mong mỏi quý bà thêm tỉnh táo, trung thực, tấn tới, đừng bao giờ nghiện cờ bạc mà rơi vào cảnh tăm tối, tái tê!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.