Rồi sẽ quen thôi

Thứ Hai, 16/03/2020, 20:39 [GMT+7]
In bài này
.

- Sáng giờ ngồi quán cà phê nghe bà con bàn tán một chuyện thời sự lạ tai. 

- Thời sự gì lạ tai?

- Chuyện nộp phạt… cái gì… qua mạng đó ông. 

- À, ví dụ như ông bị CSGT phạt về hành vi uống rượu, bia khi lái xe. Thay vì tới Kho bạc Nhà nước đóng phạt, ông có thể ngồi nhà, nộp phạt qua mạng, qua ví điện tử. 

- Ờ, đề tài đó đó. 

- Chắc họ mong sau khi làm thí điểm tại 5 tỉnh, thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận, các địa phương còn lại nhanh chóng triển khai nộp phạt qua mạng. 

- Đúng vậy. Hừm, nộp phạt kiểu này có gì hay mà… háo hức vậy chứ. 

- Sao lại không hay. Việc nộp phạt vi phạm giao thông hiện nay mất nhiều thời gian chờ đợi và công sức, chi phí đi lại. 

- Chuyện đó kể ra… cũng có. 

- Trong khi đó, việc nộp phạt qua mạng rất nhanh - trung bình chỉ mất khoảng 3 phút. Nhưng điều quan trọng là giảm tốn kém, phiền hà, lại còn góp phần phòng, chống tham nhũng, tạo môi trường liêm chính. 

- Nói nghe thì dễ, nhưng…

- Dễ thật mà. Ông chỉ cần sử dụng máy tính có kết nối mạng internet, truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, khai báo thông tin, sau đó chọn ngân hàng để nộp phạt. Thế là xong.  

- Nghe giải thích thấy hình thức nộp phạt qua mạng quá lợi thiệt, cũng thấy khoái. Nhưng cũng thấy lo vì tui đâu biết mạng là gì. 

- Rồi ông sẽ quen thôi. Chỗ bạn bè, tui sẽ “tập huấn” cho ông quy trình thanh toán vi phạm giao thông qua mạng mà không “vòi vĩnh” một chầu nào.  

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.