Đừng quên cái khẩu trang!

Chủ Nhật, 15/03/2020, 20:41 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông đi đâu đó?

- Ra quán uống cà phê. Nhìn người qua kẻ lại cho vui, ngồi nhà lâu tù túng quá bà ơi. 

- Hôm nay ngày gì biết không?

- Ngày 16/3. Tui đâu đến nỗi tệ như bà nghĩ. 

- Vậy hôm nay ngày gì?

- Ngày đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…

- Vậy sao chưa đeo khẩu trang?

- Chuẩn bị đeo đây. Tui còn “thủ” trong túi mấy cái, lát nữa cho mấy ông ngồi cùng bàn…

- Bây giờ nhiều người ý thức lắm rồi. 

- Có ý thức mà không mua được khẩu trang cũng bằng không. Mấy bữa nay khẩu trang khan hiếm quá, chỗ nào cũng treo biển “hết hàng” hoặc “chưa về”…

- Báo đăng Bộ Y tế và Công thương chuẩn bị nguyên liệu, sản xuất 30 triệu khẩu trang trong thời gian từ nay đến 30/3, phục vụ yêu cầu thị trường. 

- Mong mấy bác tung ra sớm để bà con mua đeo phòng ngừa dịch bệnh. Trong lúc chờ đợi, hội phụ nữ của bà xin vải về may khẩu trang tặng cho người dân xung quanh, cùng lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng. Thỉnh thoảng cho tui xin một cái khẩu trang. 

- Khỏi lo chuyện đó, cứ yên tâm đi uống cà phê. Mà nè, ra quán tiếp xúc gặp gỡ nhiều người, ngoài cái khẩu trang ông còn nhớ phải làm gì nữa không?

- Nhớ, trong giao tiếp không bắt tay, chỉ vẫy tay chào thân thiện với nụ cười tỏa nắng, được chưa?

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.