.

Tranh luận thoải mái

Cập nhật: 17:04, 01/04/2018 (GMT+7)

Chuyện nghe được ở quán cà phê của chị Ba.  Sáu thợ hàn hỏi Bảy taxi: 

- Vừa có một cuộc hội thảo về vấn đề có nên mở “phố đèn đỏ” và có nên xem mại dâm là một nghề. Ông có ý kiến gì không?

Bảy taxi: -  Tui kịch liệt phản đối việc hợp pháp hóa mại dâm, không tán thành việc mở “phố đèn đỏ”. 

Sáu thợ hàn: - Vì sao?

Bảy taxi: - Cho mở “phố đèn đỏ” là làm mất nhân phẩm của phụ nữ, ảnh hưởng xấu đến nền tảng đạo đức, giềng mối xã hội, làm rạn nứt hạnh phúc của mỗi gia đình, kéo theo nhiều loại tệ nạn khác như gia tăng nạn buôn bán, bắt cóc phụ nữ, trẻ em. 

Sáu thợ hàn: - Tui thì nghĩ hợp pháp hóa hoạt động mại dâm sẽ thu được thuế, sẽ kiểm soát được các vấn đề, từ an ninh trật tự đến y tế, văn hóa, nhập cư…

Bảy taxi: - Hừm, tiền thuế mà Nhà nước thu được liệu có đủ bù vào chi phí để duy trì hệ thống “phố đèn đỏ”, y tế cho người bán dâm, khách mua dâm, truy quét các loại tội phạm “ăn theo mại dâm” như trộm cướp, ma túy?

Chị Ba chủ quán: - Thôi hai chú đừng đấu khẩu nữa, để xem ý kiến chú Tư thế nào. 

Chú Tư hưu trí: - Mọi công dân đều có quyền nói lên quan điểm của mình. Cứ để hai ổng tranh luận thoải mái. Miễn là đừng chụp mũ hay “ném đá” vào nhau!

Chị Ba chủ quán: - Nhưng biết bao giờ mới ngã ngũ?

Chú Tư hưu trí: - Thì tranh luận tiếp. Vì có nhiều ý kiến trái chiều về “coi mại dâm là một nghề” mà hổm giờ nhiều đại biểu QH, các chuyên gia vẫn tiếp tục tranh luận đó thôi. Có phản biện mới sáng tỏ vấn đề!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.