.

Có lợi lắm nghen!

Cập nhật: 17:54, 06/04/2018 (GMT+7)

- Ông làm gì mà ngồi xếp bằng, hai bàn tay đan chéo nhau để trước bụng, mắt nhắm nghiền, toàn thân thả lỏng vậy?

- À, tui tọa thiền đó mà. Tui học thiền lâu rồi, ông không biết sao?

- Ông có nói đâu mà biết. Thấy thế nào?

- Khỏe lắm luôn! Ngoài cải thiện sức khỏe, thiền còn giúp tui tĩnh tâm rất hiệu quả.

- Cho xin một ví dụ cụ thể!

- Nhờ học thiền mà nhiều năm trước tui “xin” được suất học mầm non cho cậu quý tử đấy. Muốn được suất học này, phụ huynh phải xếp hàng, giữ chỗ từ đầu hôm. Nhà người ta vợ mệt mỏi và đói, phải gọi chồng ra đứng thế. Bố mệt mỏi, con lập tức thế vào. Riêng tui, nhờ học thiền nên không bị phân tâm, bám trụ cổng trường suốt đêm, không thay ca, không rời vị trí. Cuối cùng… thành công!

- Là cậu quý tử mà năm rồi trúng tuyển vào đại học y đó phải không?

- Nó đấy! Nó học giỏi lắm, vài ba năm nữa là thành bác sĩ rồi.

- Mừng cho ông. Hỏi nhỏ tí, ông đã cho cháu đi học võ chưa?

- Ông hỏi gì lạ thế?

- Báo đăng nhiều bệnh viện trong nước đang mời thầy dạy võ cho các y, bác sĩ.

- Để làm gì?

- Để nâng cao sức khoẻ, để phòng thân trước nạn bạo hành ở bệnh viện. Các y bác sĩ cho biết, nhờ có học võ mà họ đã nhiều lần xử lý tốt những tình huống xô xát trong bệnh viện, tránh xảy ra tình trạng tấn công nhân viên y tế. Ông cũng nên cho cậu quý tử học võ đi, có lợi lắm nghen!

-?!

 SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.