.

Nhìn ra thế giới mà coi

Cập nhật: 18:21, 27/03/2018 (GMT+7)

- Ông là fan trung thành của các giải đấu Vờ-lích phải không?

- Đúng vậy. Có gì không?

- Có một quy định mới tui nghĩ là ông cần phải biết: từ 1-4-2018 trở đi, muốn xem các trận đấu Vờ-lích, người hâm mộ bóng đá phải xuất trình…bằng đại học (ĐH) mới được vào sân.

- Nghe là biết tin cá tháng tư rồi. Đưa ra một tin khác khiến người ta tin sái cổ đi ông ơi.

- Có ngay: Tại Hội nghị Ban chấp hành VFF mới đây, Tiểu ban nhân sự Đại hội đã đưa ra một tiêu chí: người ứng cử vào các chức danh lãnh đạo VFF phải có trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên. 

- Không có không được?

- Đúng, nhất định phải có bằng ĐH mới được ứng cử vào các vị trí chủ chốt của VFF.

- He he, nhịn cười hết nổi! Chết sặc chớ chẳng chơi!

- Sao mà cười ?

- Bằng cấp chỉ là thứ yếu. Không phải có bằng đại học mới làm được việc lớn. Có tâm, có tầm, có năng lực và uy tín, qui tụ được sức mạnh xã hội để nâng cao vị thế bóng đá Việt Nam, đó mới là tiêu chí hàng đầu dành cho các lãnh đạo VFF tương lai! Nhìn ra thế giới mà coi đi! 

- Coi gì?

 - Danh thủ Michel Platini của Pháp đâu có bằng ĐH mà vẫn làm Chủ tịch LĐBĐ châu Âu; “Hoàng đế” bóng đá Đức Franz Beckenbauer không có bằng ĐH chính quy mà vẫn làm Phó Chủ tịch LĐBĐ Đức đó thôi!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.