.

Mạnh Mẫu chuyển nhà

Cập nhật: 19:11, 05/01/2018 (GMT+7)

Chuyện nghe được trước cổng trường tiểu học X: 

- Chào chị Mạnh Mẫu, chị còn nhớ em không?

- Xin lỗi, sao chị biết em?

- Chuyện Mạnh Mẫu 3 lần chuyển nhà để con có môi trường tốt về giáo dục ai mà không biết. Chính vì ngưỡng mộ chị mà em đã tích cực giới thiệu để chị bán căn nhà ở khu chợ rồi dời nhà về gần nhà một vị có biệt phủ để hàng ngày cháu trông vào mà có ý chí phấn đấu, chị quên rồi nhớ sao?

- À, em nhớ ra rồi. Nhưng mà sau đó, em lại dời nhà 2 lần nữa chị ơi. 

- Ủa, sao chuyển nhà hoài vậy?

- Em sợ trả lời không trôi với Mạnh Tử. Cháu nó hay hỏi nhiều câu cắc cớ lắm. 

- Cắc cớ làm sao?

- Nhìn cơ ngơi của vị có biệt phủ gần nhà, nó hỏi bác ấy nuôi lợn gì, bán chổi gì mà xây được biệt phủ hoành tráng vậy hả mẹ?

- Thế sau đó…?

- Em dời nhà về gần biệt thự của một “hot girl”. 

- “Hot girl”trong giới sô-bít?

- Không, trong giới công bộc của dân. Sau ngày đầu tiên chuyển nhà, Mạnh Tử đi chơi trong xóm về, bỗng dưng nói kiếp sau con muốn làm “hot girl”. Hỏi vì sao, cháu nó nói nhờ làm “hot girl” mà người đẹp nhà bên có tài sản khủng, được thăng tiến thần tốc. Nghe xong em hoảng vía, lật đật dời nhà đi chỗ khác liền. 

- Thế nhà mới của chị bây giờ…?

- Chung quanh trường không có tiệm game, bia ôm, quán nhậu, không có chợ búa, thật là một môi trường giáo dục trong lành!

- Chúc mừng Mạnh Mẫu nay không phải dời nhà lần nào nữa!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.