.

Chiêu mời quá lợi hại

Cập nhật: 11:12, 05/01/2018 (GMT+7)

- Gửi hồn về đâu mà mắt nhìn xa xăm thế, bạn hiền?

- À… à…tui đang suy nghĩ…

- Tới em nào?

- Hôm qua trong máy điện thoại di động của tui xuất hiện một cuộc gọi nhỡ. Tưởng số điện thoại của người thân, bạn bè tui lật đật gọi ngược lại. Chưa kịp nói gì thì bên kia đầu dây vang lên tiếng một cô gái rất dễ thương…

- He he, hèn chi ông ngồi bần thần cả buổi. Mà em thỏ thẻ gì với ông thế?

- Em tiếp thị thế này: “Nếu bạn muốn làm quen với các nữ chân dài, xinh đẹp và dễ thương, xin hãy gọi cho tổng đài giao lưu kết bạn, chia sẻ tình yêu…

- Thế ông đã gọi đến tổng đài ấy chưa?

- Gọi để làm gì, tui đâu có nhu cầu ấy.

- Chúc mừng ông đã không…dính bẫy! Mà này, miệng nói không mà sao mắt ướt rượt, nghi lắm nha.

- Ông đừng chụp mũ kiểu đó mà hại chết bạn bè. Chẳng là tui đang suy nghĩ tin nhắn bây giờ sao “diễn biến phức tạp” quá!

- Phức tạp sao?

- Trước thì liên tục dụ dỗ người ta bằng các bẫy mời tải nhạc chuông, hình ảnh, game, bói toán, lô đề, trúng thưởng. Nay thì nghĩ ra các chiêu thức lừa gạt tinh vi hơn, như liên hệ trực tiếp với người sử dụng điện thoại để mời mọc làm quen với chân dài.

- Thật ra chiêu ấy cũng cũ mèm rồi nhưng vì thấy còn hiệu nghiệm nên họ lại đem ra dụ những kẻ hám của lạ “vào tròng” đó thôi.

- Tui thấy chiêu mời làm quen này quá lợi hại, các đấng mày râu rất dễ dính!

- Sợ rồi hả? Sợ thì nhắc nhau cảnh giác, “hồn ai nấy giữ” đi thôi!

 SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.