.

Dại khờ

Cập nhật: 08:43, 15/12/2017 (GMT+7)

Em đừng tiếc đã gặp nhau quá muộn

Chỉ tiếc muộn mà không sống hết cho nhau

Đời là thực nên tình không thể ảo

Đi hết trăm năm chưa hết tình đầu

 

Em cứ nói và mong em cứ nói

Nhanh lên đi ngày tháng đã về chiều

Xuân chưa tới nghĩa là xuân còn đợi

Xanh thắm chồi mầm 

Ngọt lịm ái ân

 

Em đừng tiếc đã gặp nhau quá trễ

Trễ chi đâu khi ta vẫn chưa già

Yêu tự lớn từ tình yêu thứ nhất

Chưa mặn nồng đâu thể trách phôi pha

 

Trăng chưa tàn và hoa vẫn đang hoa

Chớ lặng lẽ như con thuyền không bến

Yêu tha thiết mà sao yêu không đến

Chẳng riêng anh em cũng dại khờ.

PHAN THÀNH MINH

 

 

.
.
.