.

Sang chảnh, ma túy và súng

Cập nhật: 16:43, 20/04/2025 (GMT+7)

Tôi đã gặp nhiều loại người. Có người ăn nói từ tốn, nhã nhặn, áo quần giản dị vô cùng nhưng luôn toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm, quý phái. Như tự nhiên đã vậy! Có người vàng đeo cả nải, kim cương, hột xoàn lủng lẳng, nhưng tuyệt nhiên không có chút phong thái nào ra hồn, ngoài sự bóng lộn, hào nhoáng, trọc phú nhất thời.

Tiếng Việt đủ phong phú để diễn đạt những kiểu người này. Lớp người thứ nhất, ta có từ “sang trọng”, loại thứ hai, ta có từ “sang chảnh”. Sang chảnh là từ mới, xuất hiện trong trào lưu sống hiện đại, kiểu bóng loáng bề ngoài, nhưng thường không mang đến cho người khác cảm giác tin tưởng thật sự.

Có thể, từ “sang” được chiết tự từ “sang trọng”, “chảnh” chiết tự từ “chảnh chọe”, ghép lại thành sang chảnh. Cũng có thể từ “chảnh” ghép từ một từ nặng nề hơn mà giới trẻ hay dùng. Dĩ nhiên, cũng đừng vì thế mà đồng nghĩa giữa sang chảnh với phong cách ăn mặc thời thượng, sành điệu, diêm dúa, vì tính chất rất khác nhau.

Trong lối sống hiện đại, khi mạng xã hội chiếm lĩnh, nhiều người thích thể hiện sang chảnh. Có người đơn giản là chia sẻ cho cuộc sống thêm phần đa sắc vì họ có nhiều tiền và giàu có thật. Cũng có người ít tiền, thi thoảng tỏ ra “sang chảnh”, chỉ để tạo thêm tính hài hước, châm biếm, giải trí.

Nhưng khối kẻ, thể hiện sự sang chảnh như trò phông bạt, thu hút sự chú ý, tạo vỏ bọc hoàn hảo để lừa đảo, phạm tội. Có nhiều kẻ coi sang chảnh như một thước đo của giá trị sống, bất chấp mọi thủ đoạn và phương cách để đạt được.

22 giờ đêm 18/4, một kẻ sang chảnh thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với đồ hiệu, điện thoại Vertu, đồng hồ Rolex, xe thể thao Porsche… đã sa lưới pháp luật. Hắn là Bùi Đình Khánh - tay buôn ma túy đã xả súng làm thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh - hy sinh đêm 17/4. Khánh là dạng người mà theo những ai đã quen biết hắn đều nói: hắn bỗng nhiên mà giàu, không biết từ đâu mà giàu, thích khoe mẽ sang chảnh.

Những hình ảnh sống xa hoa của tay buôn ma túy trái ngược với bức chân dung giản dị của người chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh khi truy bắt hắn. Sự đối lập đó càng làm cho xã hội thêm căm thù trước tội ác và tội phạm ma túy. Càng làm cho lực lượng cảnh sát Nhân dân quyết tâm hơn trong cuộc chiến chống tội phạm.

Sang chảnh, ma túy và súng - không phải tất cả - nhưng đó đã là một chuỗi liên kết ma quỷ của tội ác, đang diễn ra trong cuộc sống bình yên của chúng ta. Nhiều kẻ muốn được sang chảnh, chúng tìm đến ma túy. Để bảo vệ đế chế ma túy, chúng dùng đến súng.

Cuộc chiến chống lại mối liên kết ma quỷ đó phải bắt đầu từ việc định giá trị của con người, mà ưu tiên trước hết chính là ở giới trẻ, trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn, môi trường mạng quá dễ tiếp cận với cái xấu. Loại bỏ lối sống đua đòi, bất chấp tất cả để chạy theo sự sang chảnh, tiền bạc… là bước đi đầu tiên chặt đứt mối liên kết dẫn đến ma túy và tội ác.

HOÀNG NAM

.
.
.