REAL MADRID: DẢI "NGÂN HÀ" BỊ LU MỜ
Tấn công nhiều hơn, sút cầu môn nhiều hơn nhưng Real Madrid vẫn trắng tay ngay trên sân nhà Bernabeu khi để thua chỉ từ một cơ hội gần như duy nhất của Deportivo. Real Madrid, đội bóng dày đặc những ngôi sao như một “dải ngân hà" đã không thể tỏa sáng.
Nhập cuộc đầy tự tin, Real Madrid nhanh chóng kiểm soát thế trận và đẩy Deportivo vào thế chống đỡ. Trận đấu trong hiệp 1 diễn ra gần như một chiều và ai cũng nghĩ Real sẽ sớm có bàn thắng. Nhưng những cơ hội, dù không thật rõ ràng, cứ trôi qua trước mũi giày của Raul, Owen hay Figo.
Sự vô duyên của các chân sút chủ nhà phần nào giúp Deportivo lấy lại tự tin và bắt đầu phản công. Tuy nhiên, Iker Casillas cũng không phải làm việc nhiều, trừ một lần duy nhất. Đáng tiếc, đó lại là bàn thua. Phút 45, nhận đường chuyền đảo cánh của Pandiani, Luque tăng tốc loại Salgado rồi bấm bóng kỹ thuật qua người thủ môn Casillas, mở tỷ số cho Deportivo. Một bàn thua ngỡ ngàng bởi không ai nghĩ Salgado lại tranh chấp một cách yếu ớt trong một pha bóng mà bản thân Luque cũng chưa dùng hết sức.
Ngay cả khi đã thua trước 1 bàn, rất ít người nghĩ Real Madrid sẽ trắng tay bởi tất cả đều coi đó như một ""tai nạn"" và Real sẽ sửa chữa trong hiệp 2. Nhưng 45 phút sau của trận đấu càng đáng thất vọng hơn bởi Real khi đó là một đội bóng màu mè, rườm rà và cực kỳ thiếu hiệu quả.
Điều này thể hiện qua những con số: Real Madrid có 46 lần đưa được bóng vào vòng cấm của Deportivo, nhiều gấp 3 lần đối phương (15) nhưng sút cầu môn chưa đến 10 lần, tức là các chân sút chủ nhà chỉ sút ""hú họa"" được 1 trong 4 quả bóng mà họ có được trong vòng cấm. Minh họa rõ nhất cho sự rườm rà này là Luis Figo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha, vốn có phong độ rất cao từ đầu mùa, chơi một trận tệ hại hiếm thấy khi quá ham rê dắt và thường xuyên bị mất bóng một cách ngớ ngẩn.
Khi Figo sa sút, Zidane cũng bất lực theo và kết quả là Real chỉ tạo được sức ép từ một vài cú sút xa của Beckham và Carlos, dù thời gian cầm bóng của họ là gần 70%. Một trận đấu thất bại không thể không có lỗi của các tiền đạo. Raul Gonzalez không còn sự máu lửa như các trận trước, Owen mờ nhạt và bị thay ra sau hiệp 1 trong khi Morientes cố lắm cũng không một lần đánh đầu trúng đích dù 25 phút cuối, mọi đường bóng của Real đều tập trung vào cái đầu của anh.
Thua Deportivo 0-1, Real nhận thất bại thứ 3 sau 6 vòng đấu và hiện chỉ xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng Premie Liga. Có quá nhiều nguyên nhân cho sự yếu kém của Real nhưng điều dễ nhận thấy là họ đã không chuẩn bị cho mùa giải mới một cách nghiêm túc, ít nhất về mặt thể lực. Thật khó chấp nhận việc một đội bóng đặt mục tiêu chiến thắng trên tất cả các mặt trận lại có cầu thủ hụt hơi chỉ sau 1 tháng rưỡi nhập cuộc. Bàn thua từ lỗi lầm của Salgado (thể lực yếu) là một lời cảnh tỉnh.