.

CHÂN DUNG 16 ĐỘI TẠI EURO 2004: THỤY SĨ- MONG MANH CƠ HỘI GHI BÀN

Cập nhật: 09:19, 05/06/2004 (GMT+7)

DANH SÁCH 23 CẦU THỦ THỤY SĨ DỰ EURO 2004

- Thủ môn: Fabrice Borer (Grasshoppers), Pascal Zuberbuehler (Basel), Joerg Stiel (Borussia Moenchengladbach).
- Hậu vệ: Bruno Berner (Freiburg), Bernt Haas (West Bromwich), Stephane Henchoz (Liverpool), Patrick Mueller (Lyon), Murat Yakin (Basel), Marco Zwyssig (Basel), Christoph Spycher (Grasshoppers), Ludovic Magnin (Werder Bremen).
- Tiền vệ: Ricardo Cabanas (Grasshoppers), Fabio Celestini (Marseille), Raphael Wicky (Hamburg), Benjamin Huggel (Basel), Hakan Yakin (Stuttgart), Johann Lonfat (Sochaux), Johann Vogel (Eindhoven).
- Tiền đạo: Stephane Chapuisat (Young Boys), Alexander Frei (Rennes), Milaim Rama (Thun), Daniel Gygax (Zurich), Johann Vonlanthen (Eindhoven).

Không thể phủ nhận Thụy Sĩ đã lọt vào VCK Euro 2004 một cách xứng đáng khi đứng đầu ở vòng loại bảng 10, và chỉ thua một trận duy nhất trước Nga. Nhưng để thi đấu thành công tại Bồ Đào Nha không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi họ không có được những tiền đạo giỏi nhất của mình vì chấn thương...

Trước khi đến Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ đã phải đón nhận tin xấu: tiền đạo được kì vọng là sẽ tỏa sáng tại Euro 2004- Marco Streller và chân sút Leonard Thurre đã không thể có mặt vì chấn thương trong một buổi tập. Điều này đã khiến HLV Jakob Kuhn phải than thở: "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng tôi có thể mất hai tiền đạo quan trọng này cùng lúc như thế!".

Đành rằng Thụy Sĩ tỏ ra rất mạnh trong tấn công với tam giác huyền ảo Hakan-Chapuisat-Frei, khi bộ ba này đã ghi tổng cộng 9/15 bàn thắng tại vòng loại. nhưng nếu một trong ba cầu thủ này bị chấn thương thì giống như thi đấu mà chấp đối thủ hàng công. Ngoài tiền đạo trẻ đang thi đấu cho CLB Rennes- Frei tạo được sự yên tâm cho giới hâm mộ Thụy Sĩ nhờ phong độ ổn định, và là người ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển ở vòng loại với 5 bàn thắng; thì lão tướng Chapuisat chỉ mạnh ở mỗi kinh nghiệm.

Nhưng HLV Jacob Kuhn cho rằng, nếu Thụy Sĩ thắng được Croatia trong trận ra quân, thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. HLV Kuhn nói: "Dù Croatia hay Thụy Sỹ thắng trận đấu ngày 13-6 thì cũng đều có khả năng cản bước đội thua trong cặp đấu giữa Pháp và Anh. Tôi không cho rằng nếu thua Croatia, chúng tôi sẽ phải về nước sớm, nhưng quả thật đây sẽ là trận đấu quan trọng nhất".

Niềm hy vọng của Thụy Sĩ tại Euro 2004 được đặt vào anh em nhà Yakin; với người anh Murat là thủ lĩnh ở hàng hậu vệ, trong khi Hakan được đánh giá là một trong những tiền vệ công xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Murat không chỉ thủ tốt, còn thường xuyên lên tham gia tấn công hiệu quả nhờ khả năng không chiến rất tốt và những cú đá phạt trực tiếp chết người. Chính hậu vệ 30 tuổi này đã ghi bàn mở tỉ số 1-0 trong trận gặp Albani, trước khi bị đội chủ nhà gỡ hòa. Còn Hakan thực sự là một cầu thủ mang áo số 10 đúng nghĩa khi không chỉ kiến tạo tốt, mà còn tỏ ra là một tay săn bàn lợi hại.

Sự thành công của Thụy Sĩ tại vòng loại Euro 2004 có công rất lớn của HLV Kuhn. Ông Kuhn đã biết kết hợp hài hòa sức trẻ của Alexander Frei, Hakan Yakin, Raphael Wicky, Bernt Haas, Patrick Muller, Bruno Berner với những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như tiền đạo Stephane Chapuisat, trung vệ Murat Yakin, thủ môn Jorg Stiel... Dưới thời HLV Kuhn, Thụy Sĩ đã không còn chơi phòng thủ, và thỉnh thoảng lại tung một đường chuyền vượt tuyến lên cho hàng công dứt điểm nữa; mà thay vào đó là một lối chơi bóng ngắn, phối hợp theo nhóm một cách nhuần nhuyễn.

Không mạnh ở hàng tiền đạo, nhưng Thụy Sĩ sẽ không dễ bị bắt nạt, ít ra là với tài cầm quân của HLV Kuhn.

Anh Nguyên