CHUNG KẾT EURO 2004 (1 GIỜ 45 NGÀY 5-7): BỒ ĐÀO NHA – HY LẠP: KHỞI ĐẦU VÀ KẾT THÚC
![]() |
Các cầu thủ Hy Lạp vui mừng sau khi loại đội tuyển CH Czech để bước vào trận chung kết |
Khởi đầu là Hy lạp, kết thúc là Hy lạp. Đó là sự thật với người Bồ Đào Nha. Khởi đầu là cơn ác mộng do người Hy Lạp gây ra. Kết thúc bằng cách trả lại cho Hy Lạp những gì mà họ đã nợ. Đó là điều người Bồ Đào Nha mong muốn. Và nóù không đơn thuần chỉ là 1 trận đấu rửa hận. Nếu bạn hỏi người dân của đất nước này mơ ước gì trong thời điểm hiện nay thì hầu như tất cả các câu trả lời sẽ liên quan đến danh hiệu vô địch Euro 2004. Hơn lúc nào hết, 10 triệu cặp mắt đang hướng về sân Luz (Lisbon), 10 triệu con tim sẽ cùng nhịp đập với đội tuyển quốc gia. Bồ Đào Nha vô địch. Bây giờ hoặc không bao giờ.
BỒ ĐÀO NHA – MỌI THỨ ĐÃ THAY ĐỔI
Ngược lại thời gian 20 ngày trước, trong trận đấu khai mạc, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã bị bẽ mặt trước khán giả nhà khi để thua 1-2. Một trận đấu mà đội chủ nhà đã chơi như gà mắc tóc trước một Hy Lạp khôn ngoan và chặt chẽ. Bế tắc trong đấu pháp, lúng túng trong triển khai tấn công và cuối cùng là bị thất bại bởi 2 sai lầm cá nhân. Đó là cái giá mà Bồ Đào Nha đã phải trả. Nhưng kể từ đó đến nay, Bồ Đào Nha đã làm tất cả để khắc phục các điểm yếu đó của mình. Thay thế những cựu binh chậm chạp bằng những nhân tố trẻ, thi đấu tập trung trong toàn bộ thời gian thi đấu, đội bóng của ông Scolari đã trình diện một khuôn mặt hoàn toàn khác. Deco, Christiano Ronaldo đã mang lại một sức sống mới để giúp đội nhà vượt qua Tây Ban Nha và Hà Lan. Rõ ràng, để đoạt cúp Bạc thì không thể chỉ mong đợi ở một thế hệ vàng đã bên sườn sự nghiệp.
HY LẠP – THÀNH CÔNG NHỜ SỰ LỲ LỢM
Không bùng nổ như Tây Ban Nha, không thăng hoa như đội Pháp và cũng không quyến rũ như người Czech nhưng Hy Lạp lại biết tiết chế tất cả những điều đó. Đơn giản là bởi họ có được phẩm chất lạnh lùng và quyết liệt của người Đức. Khôn ngoan, bản lĩnh, chặt chẽ và lỳ lợm. Đó là hình ảnh về đội Hy Lạp dưới bàn tay của Otto Rehhagel. Lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh, những người anh hùng Hy Lạp hiện đại đang tự mình hoá thân thành Hecules. Nhưng để lập tiếp được chiến công thứ 13 như của Hercules thì họ phải đưa cúp Bạc từ Lisbon về Athens. Một nhiệm vụ không hề đơn giản khi mọi thứ đang chống lại họ.
LỢI THẾ THUỘC VỀ CHỦ NHÀ
Trước hết Bồ Đào Nha có lợi thế về thể lực do được nghỉ hơn ngày, trong khi đó Hy Lạp còn phải chịu đựng thêm một hiệp phụ với người Czech. Thế nhưng đội khách lại có lợi thế ở khía cạnh khác, đấy là sự thoải mái trong tâm lý thi đấu. Hầu hết các cầu thủ của Hy Lạp đều tỏ ra phấn khích khi lọt được vào chung kết, chỉ có Otto Rehhagel là tỏ ra thận trọng khi nhận định: "Trong trận gặp Hà Lan, Bồ Đào Nha đã thể hiện một phong độ khác hẳn so với hôm khai mạc. Họ sẽ trở nên rất nguy hiểm khi thi đấu với tâm lý trả thù. Nhưng chúng tôi lại đang rất tự tin, chẳng có lý do gì mà Hy Lạp lại không đánh bại họ một lần nữa". Còn với các cầu thủ chủ nhà, tất nhiên là họ sẽ chịu nhiều áp lực hơn, mọi lý do đều không thể biện minh nếu Bồ Đào Nha không vô địch.
Về nhân sự, Hy Lạp bị tổn thất nghiêm trọng ở hàng tiền vệ. Nhân vật chính của chiến thắng trước là Karagounis sẽ phải đóng vai khán giả trong trận đấu cuối. Nhiều khả năng, vị trí đó sẽ được thay thế bởi Tsiartas, người đã thi đấu rất thành công trong trận đấu gặp Czech. Hy Lạp sẽ lại chơi như trong trận khai mạc và các trận gần đây, họ sẽ tử thủ và rình rập cơ hội nhưng Scolari nào phải tay mơ. Vị huấn luyện viên người Brazil này sẽ không lao vào vết xe đổ như trận đấu trước đó. Điểm yếu mà Hy Lạp đã bộc lộ trong trận gặp Czech hẳn được Scolari ghi vào bộ nhớ. Chắc chắn trong phòng ngự, quyết liệt ở giữa sân, dùng những cầu thủ có khả năng cầm bóng và tạo đột biến như Ronaldo, Deco và Figo sẽ là chìa khoá để giải mã chiến thắng trong trận đấu tới. Sẽ là khôn ngoan nếu ông đưa Nuno Gomes vào sân ngay từ đầu để thay cho Pauleta vô duyên, bởi các hậu vệ Hy Lạp sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với những tiền đạo có kỹ thuật tốt. Thật hấp dẫn khi được theo dõi cuộc chiến giữa Scolari và Rehhagel.
Bồ Đào Nha còn có một lợi thế quan trọng khi được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà nhưng họ sẽ không thể trông cậy được gì ở trọng tài. Trong trận chung kết, người Hy Lạp hoàn toàn có thể yên tâm vào năng lực và sự công minh của trọng tài Markus Merk (Đức).
DỰ ĐOÁN
Với sức mạnh và lợi thế chủ nhà, Bồ Đào Nha sẽ nắm thế chủ động. Sẽ thực tế hơn nếu tin vào một chiến thắng cho Bồ Đào Nha. Khởi đầu bằng cơn ác mộng Hy Lạp và kết thúc là một giấc mơ đẹp, đấy là những gì người Bồ Đào Nha sẽ có trong kỳ Euro lần này.
Đình Phượng