.
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á LẦN I-2004:

ĐỘI THÁI LAN BỘC LỘ NHIỀU ĐIỂM YẾU

Cập nhật: 09:44, 02/10/2004 (GMT+7)

· Mianma dội "bão gôn" vào lưới Maldives!

Lê Thị Oanh (9) của VN1 đang che bóng trước hậu vệ Thái Lan.

Chiều hôm qua 1-10 đã diễn ra hai trận đấu của bảng B, có kết quả như sau: Tuyển VN1 (Gồm lực lượng cầu thủ trẻ) đã hoà 0-0 với Thái Lan. Tiếp sau đó, Mianma không hổ danh là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, khi dội một "cơn bão" 17 bàn thắng vào lưới Maldives...

Lần đầu ra trận, các cầu thủ VN1 có vẻ khớp trước tuyển Thái Lan, đội bóng đã lấy đủ bộ HC đồng, bạc, vàng SEA Games. Ngay HLV Vũ Bá Đông cũng thừa nhận: "Chúng tôi phải chọn lối chơi thận trọng vì Thái Lan là đội bóng có bản lĩnh thi đấu rất tốt". Lối chơi của tuyển VN1 tỏ ra khá rời rạc trong chiều nay cũng vì thế.

Một số cầu thủ từng chơi rất hay trong những trận tập huấn như tiền đạo Thu Quế (19) và Lê Thị Oanh (9) cũng lúng túng như gà mắc tóc trong các pha xử lý bóng để phải bị thay ra ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Ngay cả tuyển Thái Lan cũng chơi kém đến mức không ngờ. Họ gần như không có pha phối hợp nào tiếp cận được cầu môn của tuyển VN1. Hiệp 1 trôi qua trong sự bình lặng đến không ngờ ở cầu môn đôi bên.

Một hiệp thăm dò đã đủ kết luận: Thái Lan không mạnh như chúng ta đã tưởng. Thoát ra khỏi tâm trạng tự ti các tuyển thủ VN1 đã có được lối chơi tấn công đa dạng khắp mặt sân. Những đợt tấn công ở hai biên của tiền vệ trái Từ Thị Phụ (4) và Vũ Thị Anh (6) đã tạo được áp lực lên hàng phòng ngự Thái Lan. Không ít lần TM Kanyawee (1) đã phải rời khung thành để chơi như một trung vệ ở ngoài vòng 16m50.

Phút 51, tiền vệ Nguyễn Thị Lý (10) mở bóng chéo từ biên phải sang biên trái cho Vũ Thị Oanh (6) đột phá qua hàng phòng ngự Thái. Quả sút căng của Anh qua khỏi tay TM Kanyawee nhưng rất tiếc lại bật cột dọc ra ngoài. Áp lực tấn công của tuyển VN1 đã khiến các cầu thủ Thái hụt hơi. Dù thay đến 4 cầu thủ nhưng những cầu thủ Thái vẫn liên tiếp đổ vật xuống sân vì vọp bẻ. Ngoài cơ hội ghi bàn bị từ chối bởi cột dọc, tuyển VN1 còn có thêm một số tình huống thuận lợi để dứt điểm nhưng Hiền (20), Anh (6)... đều lần lượt không thành công trước sự cản phá kịp thời của các tuyển thủ Thái Lan.

Sau trận đấu, HLV Vũ Bá đông đã bày tỏ sự tiếc rẻ về những xử lý thiếu kinh nghiệm của những học trò của mình trong khâu kết thúc. Dù vậy, ông Đông đã tự tin tuyên bố: tuyển VN 1 đã có 70% cơ hội vào bán kết. Một nhận định không quá chủ quan bởi Maldives có trình độ chuyên môn quá yếu và khả năng cầm hòa Myanmar ở trận đấu cuối cùng là điều hoàn toàn có thể.

Ở trận đấu còn lại, tuyển Myanmar đã dội bão lửa vào khung thành Maldives với tỷ số khủng khiếp 17-0 (chỉ riêng hiệp 1 là 11-0), trong đó Marlar Win (9) của Myanmar đã lập kỷ lục của giải với... 7 bàn thắng vào lưới TM tội nghiệp Aishath Nishfa của Maldives .

Như Đan

.
.
.