Đánh chết khách hát karaoke vì ghen tuông, 3 thanh niên lãnh 42 năm tù

Thứ Sáu, 14/03/2025, 16:10 [GMT+7]
In bài này
.

Bạn gái làm tiếp viên ở quán karaoke về muộn, Chánh ghen tuông mù quáng nên rủ đồng phạm chặn đánh 2 nhóm khách khiến 1 người tử vong.

Các cáo tại phiên xét xử.
Các cáo tại phiên xét xử.

Chặn đánh khách hát karaoke vì ghen

Theo cáo trạng, Lê Minh Chánh (SN 2001), Lê Ngọc Châu (SN 2002) và Hồ Anh Nhật (SN 2007, cùng ngụ TP. Phú Mỹ) là bạn bè. Chánh có người yêu là C. (SN 2002), Châu có người yêu là Y. (SN 2003) cùng làm tiếp viên tại quán karaoke T. (TP. Phú Mỹ).

Ngày 25/8/2024, C. làm việc tại quán karaoke về muộn khiến Chánh nảy sinh ghen tuông nên đã rủ Nhật đi đánh dằn mặt khách đến quán. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Chánh cùng Nhật cầm theo cây rựa đến gần quán karaoke, đợi khách tại phòng hát do C. và Y. phục vụ đi ra để đánh dằn mặt. Trong lúc đợi, Chánh gọi điện rủ thêm Châu cùng tham gia đánh nhau.

Khoảng 1 tiếng sau, cả nhóm thấy anh A. (SN 2002, ngụ TP. Phú Mỹ) trong quán đi ra. Cho rằng đây là những khách hát chung phòng với C. và Y. nên Chánh, Châu, Nhật đuổi đánh. 3 người trong nhóm khách hát chạy thoát, còn anh A. bị Chánh cây rựa đánh vào lưng đến gãy cán dao. Anh A. xin tha nên Chánh, Châu, Nhật để nạn nhân ra về và rời khỏi hiện trường.

Trên đường về, Chánh nhắn tin cho C. và biết nguời yêu đang còn làm việc ở quán. Biết đánh nhầm người nên Chánh báo cho Châu và Nhật mang theo tuýp sắt quay lại gần quán karaoke ngồi đợi.

Rạng sáng 26/8/2024, Chánh điều khiển xe mô tô vào quán đón C. thì thấy anh H. (SN 2001, ngụ tỉnh Đồng Nai) và anh K. (SN 2002, ngụ huyện Châu Đức) từ trong quán đi ra. Nghĩ đây là khách ngồi với C. và Y. nên Chánh báo cho đồng bọn bên ngoài biết để chặn đánh. Nhận được tin báo, Châu điều khiển xe chở Nhật chạy theo chặn xe, rồi dùng tuýt sắt đánh nhiều cái vào người anh K. và H. Liên tục bị Nhật đánh tuýp sắt vào người khiến anh H. bất tỉnh, nằm ngã gục trên đường. Châu xuống xe, tiếp tục đá vào đầu của anh H, còn Nhật cầm ống tuýp sắt đuổi đánh anh K. khiến người này phải phải bỏ chạy vào khu vực nhà dân để trốn. Lúc này Chánh chở C. chạy đến, thấy anh H. đang nằm dưới đất nên tiếp tục đá vào người anh H. đến lúc nạn nhân không phản ứng thì mới chở người yêu bỏ đi.

Sau khi các đối tượng bỏ đi, anh K. quay lại tìm anh H. và nhờ người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến Trung tâm y tế TP. Phú Mỹ. Kết quả giám định, anh A. bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 1%, K. bị 4%, còn anh H. bị đánh nhiều nhát vào vùng trọng yếu trên cơ thể dẫn đến tử vong do chấn thương sọ não.

Cáo trạng cáo buộc hành vi của Chánh, Châu và Nhật thể hiện tính chất côn đồ hung hãn, cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, đủ yếu tố cấu thành các tội “Cố ý gây thương tích" đối với các bị hại A. và K; Tội “Giết người" đối với bị hại H. Tuy nhiên, ngày 25/9/2024, các bị hại K. và A. có đơn bãi nại yêu cầu không khởi tố vụ án và không yêu cầu bồi thường dân sự nên Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh không khởi tố, xử lý 3 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích". 

3 bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 42 năm tù về tội
3 bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 42 năm tù về tội "Giết người".

Cùng đi đánh người vì không muốn "mất lòng" bạn

Trái ngược với sự côn đồ và hung hăng khi kéo đồng bọn đi đánh người, đứng trước bục khai báo, Chánh cúi gằm mặt, miệng lí nhí trả lời câu hỏi của HĐXX. Chánh khai nhận việc rủ đồng bọn đi đánh người chỉ vì ghen tuông vô cớ, không quen biết và mâu thuẫn với các nạn nhân. “Bị cáo không nghĩ hậu quả như vậy, chỉ vì ghen nên cầm rựa đánh nhau”, Chánh nhỏ giọng. Theo hồ sơ, tháng 3/2022, Chánh từng bị TAND TP. Phú Mỹ 1 năm 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và chấp hành xong án phạt tù vào tháng 2/2023.

Tương tự, bị cáo Nhật khai không có mâu thuẫn hay quen biết với các nạn nhân. “Khi Chánh rủ đi đánh nhau, bị cáo sợ “mất lòng” bạn nên đồng ý đi theo”, Nhật nói. Sau khi đánh nhóm anh A., Nhật trở về nhưng Chánh kêu đánh nhầm nên tiếp tục quay lại để đánh anh H. “Việc bị cáo đi đánh người là do thiếu suy nghĩ và bồng bột”, Nhật nói. Thời điểm xảy ra vụ án, Nhật chưa đến 18 tuổi và đang theo học tại một trường dạy nghề tại TP. Hồ Chí Minh. Gây ra án mạng, con đường trở lại giảng đường đối với Nhật cũng trở nên mịt mù.

Toàn cảnh phiên xét xử.
Toàn cảnh phiên xét xử.

Có mặt tại phiên xét xử, cha mẹ Nhật cho biết, khi biết gây ra cái chết cho anh H., Nhật không dám nói với cha mẹ mà nhờ người hàng xóm dẫn tới cơ quan công an đầu thú. “Con dại cái mang, vợ chồng không biết làm sao nữa, chỉ mong HĐXX khoan hồng để con sớm trở về làm lại cuộc đời”, bà C. (mẹ Nhật) òa khóc.

Vụ việc xảy ra, gia đình 3 bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 600 triệu đồng. “Con tôi cũng mất rồi, đau xót thì ai cũng đau xót. Tuổi trẻ non dại lầm lỗi, tôi mong HĐXX khoan hồng để cho các bị cáo sớm được trở về xã hội làm lại cuộc đời”, cha nạn nhân H. nói.

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 14/3, HĐXX TAND tỉnh tuyên phạt Lê Minh Chánh 18 năm tù, Lê Ngọc Châu 13 năm tù và Hồ Anh Nhật 11 năm tù, cùng về tội “Giết người”.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.