Khác nhau ở nhận thức

Thứ Tư, 11/03/2020, 21:13 [GMT+7]
In bài này
.

- Thật hay đùa vậy?

- Chuyện gì?

- Chuyện cô gái đang bị cách ly ở Bình Lục, Hà Nam do nghi nhiễm COVID-19 sau khi từ Nhật về bỗng dưng cùng chồng trốn vào TP.Bà Rịa khiến bà con một phen lên ruột đó.

- Thật chứ đùa gì!

- Còn chuyện ông Chủ tịch HĐQT công ty điện gió “tráo” cấp dưới đi cách ly thay mình, thật hay đùa?

- Thật chứ đùa gì. Báo đài đăng rõ ràng, không tin hay sao mà còn hỏi đi hỏi lại.

- Tui cứ nghĩ chuyện bệnh nhân số 17 ở Hà Nội khai báo y tế không trung thực, khiến hàng trăm người phải đặt trong tình trạng nguy hiểm, chịu phong tỏa cách ly và trước đó là chuyện cô gái ở Bình Dương livestream cách trốn cách ly sau khi về từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) là quá đủ cho sự thiếu ý thức, vô trách nhiệm với cộng đồng rồi.

- Không dè vẫn còn có những người gian dối, ma mãnh, đánh lừa cơ quan chức năng, thật mà cứ ngỡ như đùa, phải không?

- Ừ, nói kiểu cư dân mạng là họ “đùa dai” quá thể. Trong khi mọi người gồng mình để ngăn chặn dịch bệnh thì họ lại tìm cách trốn cách ly. Vừa gian dối, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, có thể khiến công sức dập dịch của bao người đổ xuống sông, xuống biển. Có vai vế xã hội và tiền bạc, lẽ ra họ phải nêu gương.

- Trong xã hội, nhiều người còn “đại gia” hơn những người đó vạn lần nhưng họ vẫn có ý thức giữ gìn sức khỏe cho người khác. Vấn đề là khác nhau ở cái nhận thức thôi ông ơi.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.