Để đời có màu hồng

Thứ Bảy, 11/01/2020, 09:35 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông tìm gì trên mạng vậy?

- Tìm vài lời chúc Tết mới mẻ, hoành tráng để mồng một Tết gặp người quen đem ra xài.

- Có cần thiết không?

- Tết đến là dịp thể hiện tình cảm cũng như dành những lời chúc hay ngọt ngào nhất, sao lại không cần. Có điều, những lời chúc “Cung chúc tân niên, sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên” cũ quá rồi, tui không thích đem ra xài lại.

- Không cần tìm đâu. Tui cung cấp liền cho ông đây, bảo đảm mới toanh:“Chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công. Nữa nè: Năm hết Tết đến, kính chúc mọi người, thật nhiều sức khỏe, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, mọi việc suôn sẻ, sống tiếp 

cuộc đời, thật là đẹp đẽ.

- Nghe cũng hay nhưng… sáo quá !

- Ừ, kể cũng hơi sáo. Vậy thì chúc thế này…

- Chúc sao?

- Năm mới, trị tiệt nọc tệ tham nhũng, lãng phí, bòn rút của công, lộ vụ nào xử vụ đó. Cán bộ hư hỏng biến thành “củi” lúc nào cho vào lò lúc đó; Chúc môi trường kinh doanh thông thoáng, doanh nghiệp không mất tiền dấm dúi, “bôi trơn”; Năm mới không còn nạn chạy chức chạy quyền, chạy án; Hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá đát bị đẩy lùi; Cả nước đồng lòng dẹp bỏ nạn “tín dụng đen”, đòi nợ thuê khủng bố dân nghèo…

- Này, này, chúc cái gì mà nghe toàn chuyện... đen không vậy ?

- Ủa, thì trị được mấy cái bịnh đen đó cuộc đời mới hồng được chớ. Mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng chỉ đạo vậy mà.

- Ờ, nghe có lý!

HẢI LĂNG

;
.