Đất vàng đẻ ra… củi!

Thứ Ba, 07/01/2020, 21:54 [GMT+7]
In bài này
.

- Đố ông, đất vàng đẻ ra gì?

- Hừm, vậy mà cũng đố. Đất vàng đẻ ra vàng. Ồ không, giờ thì đất vàng đẻ ra kim cương chứ không phải đẻ ra vàng nữa!

- Sai, nghe cho rõ đây: Đất vàng đẻ ra… củi!

- Đất vàng đẻ ra củi là sao, nghe lạ quá!?

- Lấy khu đất vàng số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.Hồ Chí Minh làm ví dụ. Vì “quan hệ tình cảm”, một ông sếp đã ký giấy giao khu đất vàng 5000m2 này cho một người đẹp. Chính vì làm bậy với đất vàng mà ổng và mấy tay đàn em đã phải thành “củi” và sắp sửa vào lò!

- He he, nói như ông thì có rất nhiều trường hợp cho thấy đất vàng đẻ ra… củi, trong đó “nóng” nhất là chuyện thâu tóm đất vàng ở Đà Nẵng!

- Không sai, vụ này tòa đang xử và diễn tiến phiên tòa cũng “hứa hẹn” cho thấy những kẻ rắp tâm thâu tóm đất vàng, gây thiệt hại hơn 22 ngàn tỷ đồng cũng sẽ biến thành “củi”. Bác Ba Phi nói không sai, tìm “củi” không ở đâu xa, cứ tới mấy khu đất vàng mà dư luận bàn tán ì xèo là thấy!

- Đất vàng đúng ra phải lợi nhuận sinh sôi, vàng đẻ ra vàng, thậm chí đẻ ra kim cương cho nước cho dân, đằng này những cán bộ biến chất lại phù phép biến chúng thành vàng, kim cương của một vài cá nhân, còn họ thì biến thành củi.

- Lâu nay nghe phát biểu dõng dạc, hùng hồn, tưởng là thứ xanh tươi, ai dè cây đã mục rỗng.

- Cây hư mục rỗng thì phải đốn, phải cho vào lò. Ai sợ lò đừng để mình thành củi, vậy thôi!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.