Chấm dứt bệnh đổ thừa

Thứ Năm, 09/01/2020, 21:14 [GMT+7]
In bài này
.

Gần đến ngày các Táo về chầu, Ngọc Hoàng cho triệu tập Nam Tào, Bắc Đẩu vào điện Linh Tiêu:

- Hai khanh thu xếp theo ta xuống trần một chuyến. Cuối năm ta muốn vi hành, trực tiếp nắm bắt chuyện hạ giới, lắng nghe ý kiến bá tánh để năm tới không ban hành những chính sách xa rời cuộc sống.  

Nam Tào tâu:

- Có cần nhọc đến long thể vào thời điểm này không? Chỉ vài ngày nữa các Táo sẽ về chầu báo cáo hết tình hình năm qua thôi mà…

- Tết này Gặp nhau cuối năm - Táo quân …dừng phát sóng rồi, các táo không lên đây nữa. Với lại, ta không muốn dưới trần “đá đểu” ta khi nói chuyện ban hành những quy định thiếu tính khả thi là ngồi trên trời mà làm chính sách.

Bắc Đẩu tâu:

- Đó là người ta phê những người ban hành văn bản trái luật, thiếu thực tế chứ không phải “đá đểu” Ngọc Hoàng đâu.

Ngọc Hoàng lắc đầu:

- Ta vẫn phải xuống trần. Ta muốn chấn chỉnh một việc hết sức tệ hại trong năm qua.

- Tâu, việc gì tệ hại ạ?!

- Các khanh không thấy mấy năm nay không ít kẻ ở hạ giới cứ lấy ta ra để đổ thừa, thoái thác trách nhiệm à? Đường ngập là do mưa nhiều, đường cao tốc vừa khánh thành đã sớm bong tróc tại nắng nóng, tượng đài mới xây xong đã bung vỡ là vì gió bão...

Nam Tào, Bắc Đẩu cùng cười:

- Đó là cách “né đòn” nhanh và an toàn nhất vì họ biết rằng dù có oan ức đến mấy thì “ông trời” cũng không nói được.

- Giờ thì ta phải lên tiếng. Bệnh đổ thừa cần phải chấm dứt!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.