Cân nhắc nhé!

Chủ Nhật, 05/01/2020, 20:16 [GMT+7]
In bài này
.

- Mấy bữa nay cảnh sát giao thông (CSGT) làm gắt quá! Từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh cho đến các tỉnh thành, đâu đâu cũng thấy họ chốt ở các ngả đường, kiểm tra xử phạt những trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

- Mà họ tinh mắt lắm. Hễ bắt là “dính”. Hầu hết những kẻ được mời dừng lại để kiểm tra đều có uống rượu bia.

- Có chút rượu bia trong người thì chạy xe “thăng hoa”, nhìn là biết ngay thôi.

- CSGT mà lập chốt gần nhà hàng, quán nhậu thì không một “anh” nào thoát.

- Mức phạt theo luật mới cũng ghê. Có bác tài vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe hơn 23 tháng. Đang say nghe mức phạt tỉnh cả người!

- Quanh chuyện phạt, mức phạt cũng lắm chuyện bi hài. Có đệ tử Lưu Linh khi nghe lái xe máy có nồng độ cồn có thể sẽ bị phạt tới 8 triệu đồng, đã nói cứng “sẽ bỏ xe luôn vì xe tui chỉ có 5 triệu” nhưng vừa bị CSGT mời ngậm ống thổi đã vò đầu bứt tai than thở “Không có xe đi làm, 3 đứa con và vợ tui ai nuôi”?!

- Giờ mà có loại thuốc gì ngậm vào khử hết mùi rượu bia, bảo đảm bán đắt như tôm tươi.

- Đến Tết Ma rốc còn chưa tìm ra loại thuốc đó. Tốt hơn hết uống rượu bia xong thì bắt xe ôm công nghệ để về nhà. Chớ rượu bia rồi mà lái xe là vô cùng nguy hiểm!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.