- Hổm rồi báo đăng bài “Hội chứng cổng chào”, nói hiện nay cổng chào mọc lên ở nhiều địa phương trong cả nước. Không chỉ cổng chào của tỉnh; nhiều huyện, xã, thôn cũng làm cổng chào. Có cổng chào kinh phí xây dựng lên tới hàng chục tỷ đồng.
- Báo phản ánh không trật đâu. Họ đếm được trên một đoạn quốc lộ dài 20 cây số nối từ huyện này đến huyện khác mà có tới 5 cổng chào được xây dựng hoành tráng.
- Nhiều huyện ở ngoại thành Hà Nội, số cổng chào lên tới mấy chục cái. Có huyện thậm chí có tới 106 cổng chào. Đúng là “lời chào cao hơn mâm cỗ”.
- Không hiểu sao người ta lại xây cổng chào dày đặc như thế?
- Đi đường mệt mà đọc được “chúc quý khách thượng lộ bình an” và “See you again” cũng thấy… vui chứ ông.
- Nhưng, người dân vẫn cần đường giao thông, trường học, trạm xá hơn những “lời chào bạc tỷ”.
- Bây giờ, người ta đã lỡ xây rồi. Thôi thì cứ coi như những công trình văn hóa, làm cho bộ mặt huyện nhà, xã nhà khang trang hiện đại…
- Chỉ sợ số cổng chào không dừng lại ở đấy, mà lại tiếp tục phát triển xuống các… xóm, thôn…
- Chắc không đâu.
- Lấy gì làm bảo đảm? Tui thấy đang tồn tại nếp nghĩ: Xã, huyện mình không xây e rằng thua kém xã, huyện bên…
SÁU BẾN ĐÌNH