Xấu hổ lắm!

Thứ Sáu, 08/11/2019, 21:21 [GMT+7]
In bài này
.

- A lô, ông đã vào cơ quan chưa hay vẫn còn ở nhà?

- Đã 9 giờ sáng rồi còn ở nhà gì nữa cha. Công việc đang ngập đầu đây. Ông đang ở đâu vậy?

- Ngoài quán. Vù ra đây làm tí cà phê cho tỉnh ngủ rồi về làm.

- Nhiều người dân đang chờ giải quyết hồ sơ, tui không thể bỏ đi được.

- Hê hê, ông trở thành công chức gương mẫu từ bao giờ thế?

- Từ hôm qua, sau khi đọc tin 4 cán bộ ở Hậu Giang đi ăn nhậu trong giờ làm việc. Đơn tố cáo nói cán bộ này đến quán nhậu vào tầm ngoài 14 giờ 45 nhưng thời gian các cán bộ đi ăn nhậu là khoảng 16 giờ 15.

- Thời điểm đó cũng đang là giờ làm việc. Rồi họ có… sao không?

- Cấp trên kết luận các cán bộ này có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật nên giao cho địa phương chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm.

- A lô, sao ông im ru vậy?

- Tui… đang kêu… tính tiền. Có ai hỏi, ông đừng nói tui ở quán nghe. Tui về ngay liền.

- Ủa, sao về sớm vậy?

- Thôi, ớn lắm. Nghe chuyện ông kể, tui giật mình, mồ hôi lạnh ra ướt cả áo đây.

- Có gì đâu mà ớn. Lâu nay ông vẫn thường “hô biến” như vậy mà.

- Lần này tui biết sợ rồi. Tốt nhất là lo về làm việc để khỏi bị bắt quả tang và bêu tên trên báo chí, xấu hổ lắm.

- Xấu hổ?

- Chứ sao. Người dân đóng thuế để CBCC làm việc, phục vụ bà con mà mình lại đi “ăn cắp” giờ công để đi cà phê, tán dóc, không xấu hổ sao?

SÁU BẾN ĐÌNH   

 
;
.