Khi nào cắt đây?

Thứ Hai, 04/11/2019, 20:27 [GMT+7]
In bài này
.

 - Ông bị gì mà mặt nhăn nhó vậy?!

- Không biết nữa. Tự dưng nghe đau bụng quá. Sáng nay tui vừa xơi một tô bún bò. Không biết trong bún có tẩm chất Tinopal không?

- Để tui xem nào. Ông bị đau bụng không chừng là do… do… kinh nguyệt không đều.

- “Khám” kiểu gì kỳ vậy cha nội. Tui là đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu 

mà…

- Ơ, ông chưa đọc tin một nam bệnh nhân ở Quảng Nam khi đi khám bệnh được một bệnh viện huyện chẩn đoán “kinh nguyệt nhiều” à?

- He he, ông làm tui cười quên cả đau bụng. Chuyện hư cấu, phải không?

- Thiệt 100% chứ hư cấu gì. Khi nam thanh niên đến bệnh viện, bác sĩ ở đây khám và ghi trên đơn thuốc:“Kinh nguyệt nhiều, hay xuất hiện và không đều…”.

- Chuyện này chẳng phải do năng lực yếu kém. Chẳng qua là do nhân viên đánh máy “nhân bản” thông tin trong đơn thuốc cũ nên mới xảy ra chuyện hài hước này.

- Ông giải thích cứ giải thích, nhưng rõ ràng tinh thần trách nhiệm không ít y bác sĩ hiện nay là có vấn đề. Báo chí, dư luận xã hội đã báo động về vấn nạn này nhưng chẳng hiểu sao người ta vẫn bàng quan như thế.

- Nếu vậy thì phải cắt cái bệnh bàng quan ấy.

- Cắt nhầm cái bàng quang của bệnh nhân thì đã thấy rồi, còn cắt sự bàng quan của một số thầy thuốc tắc trách trong ngành y thì chưa biết khi nào cắt đây?

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.