.

Nghĩ cách đề phòng...

Cập nhật: 16:05, 03/07/2018 (GMT+7)

- Này ông, sáng đi tập thể dục nhớ khép cổng kẻo con Vện chạy theo!

- Chạy theo thì đã sao?

- Thì bị bọn “cẩu tặc” dùng súng điện bất ngờ bắn trộm chứ sao nữa. Dạo này bọn chúng lộng hành lắm, đi trộm chó bằng xe hơi “sang chảnh” không nghe!

- Hê hê, trộm chó mà thu nhập cao, lên đời nhanh thế à?

- Đừng có cười mỉa! Việc bọn cẩu tặc dùng xe hơi đi trộm chó là có thật. Cư dân mạng đang chuyền cho nhau cái clip một chú chó nằm trước cửa nhà bị cẩu tặc ngồi trong ô tô xách súng điện bắn rồi ung dung xách “chiến lợi phẩm” lên xe đấy.

- Tui cứ tưởng bà nói chơi.

- Thật chớ chơi gì. Ngoài bắt trộm chó, bọn đạo chích còn trộm những cây kiểng lớn và đắt tiền như đa, đề, sanh, si. Thời gian chúng ra tay là vào lúc nửa đêm về sáng - khi mọi người dân đang ngủ say. Cư dân mạng đang nhắc nhau ai có cây kiểng trị giá hàng chục triệu trở lên nhớ dùng dây xích khoá cây lại.

- Đã xảy ra vụ nào chưa?

- Rồi người ta mới báo động chớ. “Quy trình” của bọn “kiểng tặc” là ngày đi quan sát địa điểm, tối đến lẻn vào vườn dùng đòn bẩy nhổ gốc, sau đó đưa lên xe vận chuyển đến một nơi khác kín đáo để giấu.

- Giận bọn đạo chích này quá. Đến cây kiểng mà chúng cũng “chôm”.

- Cây kiểng nhiều tiền chúng còn bứng nhanh hơn các thứ khác. Thôi uống ngụm nước mát cho hạ hỏa rồi đi…

- Đi đâu?

- Nghĩ cách đề phòng “cẩu tặc” và “kiểng tặc” chứ đi đâu! 

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.