.

Hồn ai nấy giữ!

Cập nhật: 16:58, 27/06/2018 (GMT+7)

- Này ông, bao giờ Quơ Cúp… kết thúc?

- Hỏi lãng nhách. 4 năm mới có một lần. Người ta mong Quơ Cúp kéo dài đặng coi cho đã, ông hỏi vậy là có ý gì?!

- Gần nữa tháng nay xem Quơ Cúp tui bực quá!

- Bực sao?

- Nhiều cha không biết thưởng thức những pha bóng đẹp, những bàn thắng hay, cứ chúi mũi vào… kèo dưới kèo trên. Ì xèo nhất là nạn cá độ trên mạng. Hổm giờ công an các tỉnh đã bắt và xử lý nhiều vụ cá độ bóng đá lớn trên mạng rồi đó.

- Rồi sao?

- Ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn chớ sao nữa. Nhiều tay cá độ lâm vào cảnh “bể kèo”, cuống cuồng đi kiếm tiền để gỡ gạc, vậy là tệ nạn trộm cắp, cầm cố tài sản, đòi nợ theo kiểu xã hội đen diễn ra khiến cho xã hội rối ren.

- 4 năm mới có một lần nên những “bác thằng bần” tranh thủ sát phạt, ăn thua. Khi Quơ Cúp kết thúc thì cũng hết cá độ thôi mà…

- Chờ Quơ Cúp hạ màn thì bi kịch đã xảy ra rồi.

- Gì mà nghiêm trọng vậy?

- Ông biết không, những ngày này, người dân sống xung quanh cầu Bình Lợi (TP. Hồ Chí Minh) và cầu Long Biên (Hà Nội) rất… hồi hộp.

- Hiểu rồi! Quơ Cúp đang diễn ra sôi động, nhiều kịch tính. Bà con lo có người thua độ bóng đá tìm tới 2 cầu trên để nhảy chớ gì! Nhưng mà hồn ai nấy giữ ông ơi!

- Đúng là hồn ai nấy giữ. Nhưng có những bác thằng bần để hồn cho những kẻ tổ chức cá độ giữ…

- Nên mọi người phải cảnh tỉnh, giúp những người máu me cờ bạc “lấy lại hồn mình” chớ gì.

- Vậy đó!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.