.

Hãi hùng hội họp

Cập nhật: 18:30, 19/03/2018 (GMT+7)

- Lãnh đạo một tỉnh miền Tây vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương giảm họp để tiết kiệm tiền bạc và thời gian, tăng cường tiếp dân, đi cơ sở.

- Yêu cầu đúng quá. Lâu nay, trong bộ máy công quyền của ta vẫn thường lưu truyền cụm từ “4 H”.

- 4 H là gì?

- Là hãi hùng hội họp đó.

- Than đâu có sai. Gì đâu mà họp hành quá trời. Một vị bộ trưởng than mỗi tuần ông phải dự 30-40 cuộc họp, có lãnh đạo tỉnh được mời dự đến 700 cuộc họp mỗi năm

- Mà đâu phải cuộc họp nào cũng thiết thực, bổ ích. Nhiều cuộc họp rất vô bổ. Đã vậy, còn có nạn họp được buổi sáng, buổi chiều vắng hoe. Nhiều vị còn tranh thủ việc được cử đi họp ở ngoài địa phương mình để đi… du lịch.

- Họp hành nhiều mà không giải quyết được gì, tốn kém tiền thuế của dân thì đừng họp nữa. Mà nè, yêu cầu là một chuyện còn chuyển biến hay không thì… chưa chắc à nghen.

- Sao nói vậy?

- Cách đây mấy năm, một số địa phương ra chỉ thị, yêu cầu giảm họp, hội nghị, hội thảo, dành thời gian đi cơ sở, giải quyết bức xúc của người dân. Mới đây, các địa phương đó lại ra chỉ thị tiếp để “hâm nóng” các yêu cầu nói trên. 

- Sao ông biết?

- Tui tra thấy trên Gu-gồ.

- Bác Gu-gồ nói chắc không sai. Kiểu này chắc phải tổ chức một cuộc họp quá!

- Vừa mới phê phán họp nhiều, giờ lại đòi tổ chức họp là sao, họp với mục đích gì? 

- Hề hề, thì họp để bàn cách “giảm họp, tăng hành, làm nhanh, nói gọn” chớ chi.

  SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.