.

Hết Tết rồi!

Cập nhật: 10:25, 21/02/2018 (GMT+7)

- Bà con ơi, hết tết rồi!

- Nghỉ tết, chơi tết cả tuần, chưa đã sao mà còn tiếc nuối, ông?!

- Tui kêu to “hết tết rồi” đâu phải níu kéo tết mà để “thức tỉnh” mọi người, không nên đắm chìm quá lâu trong dư vị tết đó chứ. Còn biết bao việc phải làm trong năm mới mà.

- Vậy mà tui cứ tưởng…

- Với không ít người, còn “mùng” là còn lai rai thưởng xuân, vui tết. Cho nên tụi mình phải la lên “hết tết rồi” để mọi người trở về với thực tại. Nếu không, nhiều đấng mày râu sẽ còn say xỉn đến “quên trời, quên đất” hoặc sáng sớm đã ngồi vào chiếu bạc, chiều tối đứng lên mặt mũi xơ xác, bơ phờ…

- Và đi về bằng… xe ôm nữa chứ. Vì chiếc Nouvo đã đem cầm và thua sạch mất rồi.

- Vậy ông sẽ cùng kêu với tui “hết tết rồi” để những vị đó  xì-tốp ngay trò rượu chè - Cờ bạc lại chứ?!

- OK. Không chỉ để “thức tỉnh” mấy ông thích ăn tết tới bến mà còn để nhắc nhở mấy ông giữ xe thôi ngay trò “chặt chém” khách gửi xe vì tết đã hết rồi.

- Và cũng để nhắc các vị công bộc phải ngồi ngay vào bàn làm việc, nghiêm túc lo công việc cho dân.

- Nói đúng lắm. Nhớ tết năm rồi và nhiều cái tết trước nữa, dù đã hết kỳ nghỉ tết, một số CBCC còn đưa bầu đoàn thê tử đi du xuân hoặc rảo vào công sở một vòng rồi bấm nhau đi chúc tết, việc giải quyết hồ sơ của dân để mặc sau “mùng”…

- Tết, tết... hết tết rồi! Tết, tết... hết tết rồi! Bắt tay ngay vào việc thôi...!

SÁU BẾN ĐÌNH

 

.
.
.