.

Hết lộng hành ngay!

Cập nhật: 16:58, 22/01/2018 (GMT+7)

- Bực mình với mấy tờ rơi, bố cáo dán cột điện quá ông ơi?!

- Lo “cày” kiếm tiền tiêu tết đi! Hơi đâu bực mình với ba cái rao vặt trên cột điện, bờ tường…

- Nhưng vấn đề là cái cột điện ấy ở trước cửa nhà tui. Ngày nào ba cái quảng cáo… yếu sinh lý, hút hầm cầu, massage, khoan cắt bê tông… cũng đập vô mắt rất mất thẩm mỹ, nếu là ông thì cũng bức xúc như tui thôi.

- Một số tổ chức, đoàn thể thỉnh thoảng vẫn ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt trên đường phố, nếu không thì cột điện trước nhà ông đã bị dán chi chít các loại quảng cáo phản cảm rồi.

- Nhưng những kẻ quảng cáo, rao vặt ấy cũng rất “ma”. Hôm trước vừa bóc, gỡ thì hôm sau “chúng” đã treo, dán các mẫu quảng cáo, rao vặt khác rồi.

- Có một nghị định của Chính phủ phạt các quảng cáo treo, đặt, dán, vẽ trên cột điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh…

- Tui nhớ rất rõ qui định: Treo quảng cáo trên cột điện, cây xanh bị phạt đến 10 triệu đồng. Nhưng từ khi Nghị định có hiệu lực đến nay, chưa thấy ai bị phạt cả.

- Dưới các mẫu quảng cáo, rao vặt đều có số điện thoại, hay là ông cứ gọi điện mắng cho bọn bôi bẩn một trận.

- Hổng dám đâu. Những số điện thoại ấy đều đăng ký nặc danh hoặc sim rác.

- Cũng không thiếu giải pháp,nhưng không biế các nhà mạng “nỡ”xuống tay không thôi.

- Giải pháp gì thế?

- Cắt những số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép ấy, bảo đảm các dịch vụ yếu sinh lý, hút hầm cầu, massage, khoan cắt bê tông… hết lộng hành ngay.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.