.

Đừng tưởng người ta quên

Cập nhật: 10:05, 19/01/2018 (GMT+7)

- Ủa, chị đi chùa hả, sao không rủ em?!

- Rủ em làm gì?

- Cùng khấn chung. Ông xã chị với chồng em cùng làm chung một tập đoàn, chắc lời cầu xin của tụi mình cũng giống nhau.

- Giống nhau sao, em nói chị nghe coi?

- Cầu cho các đức lang quân luôn tỉnh táo, thấy “thắng” thì đánh, thấy thua thì khoan, ẩn mình chờ thời cơ.

- Nghĩa là sao, em khấn chị còn không hiểu; Phật, thánh thần làm sao hiểu?

- Trong năm 2017, nhiều đại án tham nhũng với số tiền thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng được tòa án các cấp lần lượt đưa ra xét xử.

- Rồi sao?

- Một trong những “tật” của các sếp là ăn dày, “ăn không từ một thứ gì” nên bất chấp tất cả, dính vào các tội danh tham ô tài sản, cố ý làm trái… Em cầu xin ông xã em luôn tỉnh táo trước tiền, đô la và… mấy đứa chân dài. Khi nào thấy an toàn thì bỏ túi, còn năm ăn năm thua thì nuốt nước miếng làm lơ.

- Chị khấn khác em. Chị xin Phật độ trì cho anh tai qua nạn khỏi. Mấy năm trước, ổng nhận quà “trên mức tình cảm” của một đối tác nước ngoài. Từ đó đến nay chị luôn hồi hộp, ăn ngủ không yên.

- Ối dào, chị cứ lo xa. Nhiều năm rồi, ai mà còn nhớ…

- Thấy mấy chục ông sếp vừa dắt díu nhau ra tòa, lãnh tổng cộng hàng trăm cuốn lịch không? Nhiều năm rồi còn bị lôi ra đấy, đừng tưởng người ta quên!

HẢI LĂNG

 
.
.
.