.

Hoa cải vẫn vàng

Cập nhật: 09:04, 12/01/2018 (GMT+7)

Em đã đợi người ở bến sông quê

Bao mùa cải nở hoa rồi tàn úa

Người ấm yên phương trời xa nào đó

Có phút giây nào chợt nhớ đến nhau không?

Em đã chờ qua giá lạnh mùa Đông

Chờ đến ngày Xuân... qua mùa Hè rực lửa

Qua bao mùa Thu chiếc lá vàng phai úa

Yêu vẫn quặn lòng nhức nhói những đêm thâu.

Cải đã lên ngồng... về xứ lạ làm dâu

Nhưng trái tim thôi tự tình phong kín

Bao niềm yêu nơi đáy lòng câm nín

Cải vẫn vàng cháy bỏng với thời gian.

Em vẫn yêu cái màu sắc hoa vàng

Bến sông ấy còn nguyên bao nỗi nhớ

Xin lỗi người một đời em mang nợ

Bông cải cứ vàng con bướm mãi lang thang.

TRÀ HOA NỮ

.
.
.