.

Bão trái mùa

Cập nhật: 08:28, 29/12/2017 (GMT+7)

Bão sầm sập ập vào

Phía thềm ngày rưng rưng ngấn nước

Bão trái mùa là cơn bão nằm ngoài quy luật

Bão trái mùa là cơn bão không thể lường trước

Bất ổn nào cứ lởn vởn quanh đây?

 

Bão trái mùa quất vào phía ban mai

Người đàn ông bàng hoàng, đau đáu ánh mắt về phía ấy

Phía mùa xanh tràn đồng vẹn nguyên chưa thu hoạch

Phía ngàn hoa lung linh như những ánh mắt

Ai chờ ai

Ai đợi ai

Ai dõi trông ai

 

Người đàn ông cuống cuồng dõi về hướng nào mưa cũng xoay xoay

Từng hạt mưa như quất vào lòng rát buốt

Người đàn ông dõi về hướng nào gió cũng như tát vào mặt

Se thắt từng nhịp thở phập phồng

Phía bão trái mùa người có lạnh không?

 

Bão trái mùa

Mưa, gió xoáy miết phía người đàn ông…

NGUYÊN CHƯƠNG

 

.
.
.