Hãy dè chừng Inter đấy, Man City!

Thứ Năm, 25/05/2023, 17:29 [GMT+7]
In bài này
.

Càng về cuối mùa giải, Inter càng cho thấy sự lầm lì và đáng sợ. Chức vô địch Coppa Italia mới đây của Nerazzurri rõ ràng sẽ khiến Man City phải dành một sự tôn trọng nhất định với CLB này, nếu không muốn nhận cái kết tức tưởi tại chung kết Champions League sắp tới.

Sẽ là ngây thơ nếu cho rằng Man City có thể đè bẹp Inter.
Sẽ là ngây thơ nếu cho rằng Man City có thể đè bẹp Inter.

Bản lĩnh và sự hiệu quả của Inter

Trận chung kết Coppa Italia với Fiorentina rạng sáng 25/5 được xem như màn thử lửa quan trọng của Inter trước trận đánh lớn cuối cùng của mùa giải tại Istanbul sau đây 3 tuần.

Quả đúng như vậy. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, mành lưới của Inter đã rung lên với pha dứt điểm cận thành của tiền đạo Nicolas Gonzalez. Không gì có thể bao biện cho hàng thủ Nerazzurri ở tình huống này, khi chẳng có ai theo kèm cầu thủ mang áo số 22 phía Fiorentina.

Tuy nhiên, đó cũng là lúc bản lĩnh và năng lực thực sự của Inter được thể hiện. Phải nhận đòn đau từ rất sớm nhưng đoàn quân của HLV Simone Inzaghi không hề nao núng. Họ bình tĩnh xốc lại đội hình, rồi từng bước tìm kiếm cơ hội. Như bao lần khác ở mùa giải này, khả năng di chuyển thông minh và chớp thời cơ tốt của Lautaro Martinez đã trở thành chìa khóa mở ra chiến thắng cho Inter.

Ở bàn gỡ hòa, nhà ĐKVĐ thế giới chạy chỗ khôn khéo, thoát khỏi sự kìm kẹp của hậu vệ phía Fiorentina, lẻn xuống đón đường chọc khe của Marcelo Brozovic. Martinez sau đó đá nối một chạm chéo góc không một động tác thừa tung lưới Fiorentina.

Ở bàn thứ 2, Martinez tiếp tục cho thấy khả năng “đánh hơi” bàn thắng cực kỳ nhạy bén. Cú ra chân của anh cũng đầy quyết đoán, trái ngược hoàn toàn với cái mác “chân gỗ” từng bị người hâm mộ gán cho sau màn trình diễn ở World Cup 2022.

Một khi đã nắm lợi thế, Inter quay trở về với bộ mặt quen thuộc - phòng ngự chắc chắn khiến đối phương bất lực. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ lầm tưởng Inter thi đấu áp đảo hoàn toàn so với Fiorentina. Dù vậy, thực tế không phải vậy. Nếu nhìn vào những thống kê, Fiorentina lại tỏ ra vượt trội, đặc biệt là ở số lần dứt điểm.

Đôi bóng của HLV Vincenzo Italiano tung ra tới 19 cú sút, gần gấp đôi Inter (11), song chỉ có 6 lần trúng đích. Trong khi đó, Inter chỉ có 4 lần đưa bóng đi đúng hướng nhưng lại chuyển hóa thành 2 bàn thắng.

Như vậy, từ đây có thể thấy rõ sự đáng sợ và hiệu quả của Inter dưới thời HLV Inzaghi. Nửa xanh thành Milan có thể không cần bắn phá quá nhiều, song ở từng đợt lên bóng, họ đều tỏ ra đặc biệt nguy hiểm và có thể ghi bàn ở bất kỳ lúc nào. Nhìn chung, để quật ngã được Inter không phải là chuyện đơn giản.

Tại Serie A mùa này, Nerazzurri có khá nhiều trận đấu phải nhận bàn thua trước nhưng rồi đều ngược dòng thành công, điển hình như thắng lợi 3-1 trước Lazio hồi cuối tháng 4 vừa qua. Rõ ràng, sức mạnh của Inter đang bị đánh giá thấp, đặc biệt trước trận gặp Man City ở chung kết Champions League, chỉ vì họ là đại diện của Serie A cũng như hành trình tiến đến Istanbul tương đối bằng phẳng.

Cẩn tắc vô áy náy, Man City!

Có một sự thật rằng, tất cả đều đang hướng về Man City. Nhắc đến trận chung kết Champions League 2022/23 (2h, 11/6) mọi người bây giờ chỉ hỏi nhau “Man City sẽ thắng mấy 0 đây?”. Hay như truyền thông Anh thời gian qua ra rả nhắc về “cú ăn ba” của Man xanh như thể họ đã cầm chắc nó trong túi. Hoàn toàn không hề có sự hiện diện của Inter ở cuộc đọ sức này.

Đội bóng của Inzaghi dường như bị coi như “bình vôi” trước sức mạnh quá ghê gớm của Man City, đặc biệt sau khi CLB nước Anh nghiền nát cả Bayern lẫn Real Madrid trên hành trình vào chung kết, cũng như qua mặt Arsenal để lần thứ 3 liên tiếp lên đỉnh Premier League.

Ai cũng biết Man City mạnh, nhưng trong bóng đá, đội mạnh hơn không hẳn sẽ cầm chắc chiến thắng. Nhìn theo khía cạnh nào đó, tất cả mọi chuyện đang diễn ra rất dễ khiến Man xanh lơ là cảnh giác. Trước sự kỳ vọng khổng lồ từ truyền thông, báo giới, người hâm mộ lẫn... nhà cái, áp lực dành cho Man City chắc chắn không thể đong đếm, trái ngược hoàn toàn với một Inter hoàn toàn thoải mái về tinh thần.

Nên nhớ rằng, dù thế nào đi chăng nữa, việc lọt đến trận đấu cuối cùng ở một sân chơi đẳng cấp cao như Champions League không phải hạng xoàng, và Inter ngày càng thể hiện được bản lĩnh, lỳ lợm của mình qua từng trận đấu.

Chẳng rõ Pep Guardiola đang nghĩ gì, nhưng ông chắc chắn không muốn các học trò tự mãn, quá sa đà vào những lời tung hô không ngớt của truyền thông, hết ngày này qua ngày khác. Trận hòa 1-1 trước Brighton rạng sáng nay (25/5) cũng ít nhiều cho thấy sự khựng lại của Man City. Giờ là lúc họ cần thật tỉnh táo, “chân cứng đá mềm” và dành cho Inter sự tôn trọng lớn nhất.

Ở một trận chung kết, không có chỗ cho những sai lầm dù nhỏ nhất. Chỉ một cú đánh đầu chuẩn xác của Edin Dzeko từ một tình huống cố định cũng có thể giúp Inter “gieo sầu” cho Man City. Đó còn chưa kể Nerazzurri giờ đang sở hữu một HLV chuyên lượm cúp: Simeone. Chiến lược gia 47 tuổi đã đoạt 7 danh hiệu qua 8 trận chung kết gần nhất. Lần duy nhất Simeone thất bại là trận chung kết Coppa Italia 2016/17, khi Lazio của ông thúc thủ 0-2 trước Juventus.

Hãy dè chừng Inter đấy, Man City!

ĐỖ TRUNG

;
.