.

Thủ môn Filip Nguyễn: Thêm lựa chọn chất lượng ở vị trí gác đền của tuyển Việt Nam

Cập nhật: 08:02, 07/03/2020 (GMT+7)

Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn tiếp tục khiến khán giả Việt Nam thêm háo hức khi vào sân ở phút 118 và cản phá thành công hai cú sút luân lưu.

Filip Nguyễn cản phá 2 cú sút 11m giúp Liberec chiến thắng.
Filip Nguyễn cản phá 2 cú sút 11m giúp Liberec chiến thắng.

Filip Nguyễn là một trong những cái tên "hot" nhất trong những cầu thủ Việt kiều trong thời gian vừa qua. Thủ thành đang thi đấu tại CH Czech rất muốn nhập quốc tịch và thi đấu cho ĐTQG Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã tuyên bố sẽ hỗ trợ tối đa Filip Nguyễn cùng một số cầu thủ khác trong vấn đề nhập tịch.

Rạng sáng 5/3, thủ thành sinh năm 1992 khiến người hâm mộ Việt Nam càng thêm háo hức với màn trình diễn xuất thần. Trong trận đấu giữa Slovacko và Slovan Liberec trong khuôn khổ Cúp quốc gia Czech, Filip Nguyễn chỉ được tung vào sân ở phút 118 với mục đích là bắt loạt luân lưu sắp tới bởi hai đội không bên nào tìm được mảnh lưới của đối phương.

Thủ thành người gốc Việt đã không phụ lòng HLV Pavel Hoftych và có hai pha cản phá luân lưu xuất sắc giúp Slovan Liberec giành chiến thắng với tỉ số luân lưu là 4-2 qua đó tiến vào bán kết của giải đấu. Thực ra, Filip Nguyễn là "kép chính" trong khung gỗ của Liberec khi thủ thành này bắt chính toàn bộ những trận đấu tại giải VĐQG Czech và góp công lớn trong thành tích hiệu số bàn thắng thua (+7) của đội.

Mặc dù vừa lập công lớn nhưng Filip Nguyễn tỏ ra khá khiêm tốn trong buổi phỏng vấn sau trận đấu được đăng tải trên trang chủ của CLB Slovan Liberec. “Tôi nghĩ 95% chiến thắng tới từ Milan Knobloch (thủ môn bắt chính của Liberec trong trận đấu này. Cậu ấy đã giữ sạch lưới trong suốt cả trận đấu. Đây là một trận đấu hay khi cả hai đội đều đã có những cơ hội. Tôi nghĩ tỉ số hòa là hợp lý và chúng tôi đã may mắn hơn trong loạt sút luân lưu. Đối phương đã bị tâm lý khi HLV quyết định tung tôi vào sân. Chúng tôi muốn họ lo sợ và điều đó đã may mắn xảy ra”, Filip nói.

Ngoài ra, Filip Nguyễn còn tiết lộ bí quyết bắt phạt đền nhưng không tự nhận mình là chuyên gia của những quả 11m. “Tôi dựa theo bản năng của mình nhiều hơn là theo dõi đối thủ. Tôi đoán Pavel Dvorak (cầu thủ của Slovacko) sẽ đá vào chính giữa trong cú sút đầu tiên và điều đó đã đúng. Khi bắt được một trái, tôi tự tin mình sẽ đẩy được thêm một quả nữa và may mắn tiếp tục mỉm cười. Tôi không nghĩ mình là một chuyên gia bắt phạt đền đâu, chỉ là may mắn thôi”, anh nói.

Filip Nguyễn được Transfermarkt định giá 1,1 triệu USD và đang được xem là một lựa chọn đáng chú ý cho ĐT Việt Nam ở vị trí thủ môn. Đặng Văn Lâm không phải lúc nào cũng bắt chắc chắn và gần đây lại phải ngồi dự bị ở Muangthong United. Chính Filip đã bày tỏ mong muốn được khoác áo ĐTQG và đây là thời cơ lớn khiến HLV Park Hang-seo phải thực sự cân nhắc triệu tập anh.

SA HUỲNH

.
.
.