.

XUNG QUANH MỘT NHÓM TRỌNG TÀI TAEKWONDO ẨU ĐẢ TẠI MỘT QUÁN KARAOKE Ở PHAN THIẾT: NGUYÊN NHÂN TỪ CHIẾC… MICRO!

Cập nhật: 08:55, 05/10/2004 (GMT+7)

· Tạm giữ chứng chỉ của một võ sư

Hai ngày trước khi khai mạc giải vô địch Taekwondo toàn quốc 2004 một chuyện đáng buồn xảy ra ở lực lượng trọng tài. Sự việc diễn ra như sau: 1h sáng hôm qua (4-10), tại quán karaoke Quê Hương I thuộc khu phố 2, phường Xuân An, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã xảy ra một vụ xô xát giữa một nhóm khách hát karaoke gồm 8 người và nhân viên quán Quê Hương I gây huyên náo cả khu vực. Cảnh sát 113 Công an Bình Thuận và Công an phường Xuân An phải khá vất vả để lập lại trật tự. Đến 1h30, toàn bộ những người tham gia gây rối được mời về trụ sở Công an phường để giải quyết và thật bất ngờ khi được biết hầu hết số khách hát karaoke đều là những người cầm cân nảy mực tại giải taekwondo toàn quốc đang được tổ chức tại Bình Thuận!

Theo lời khai của chủ quán, trong nhóm hát karaoke có một người tên Đoàn Văn Trọng (Sinh năm1975) ngụ phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã quá say, đập vỡ chiếc micro (ngoài ra còn có một số trọng tài của Hà Nội). Khi phát hiện, chủ quán đã yêu cầu bồi thường 500.000đ, nhưng phía nhóm khách phản đối xảy ra cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Tuy nhiên lời khai của anh Đoàn Văn Trọng thì cho rằng do sơ ý, nên không chịu bồi thường mà nếu có bồi thường cũng chẳng còn tiền! Để giải quyết, Công an phường đã phải tạm giữ chứng chỉ võ sư taekwondo của anh Đoàn Văn Trọng và cho tất cả ra về chờ giải quyết sau.

Dù nguyên nhân thế nào đi nữa thì việc một nhóm trọng tài tham gia ẩu đả tại một quán karaoke ôm có hơn 20 tiếp viên nữ là việc không thể chấp nhận được.

N.Đ