.

Đón Tết nơi đầu sóng

Cập nhật: 17:08, 22/01/2018 (GMT+7)

Tết là dịp mọi người sum họp với gia đình. Nhưng Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay, cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển (CSB) 9001 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3) phải tạm gác niềm vui bên gia đình để lên đường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đồng thời hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản trên biển trước, trong và sau Tết.

Chúng tôi đến thăm tàu CSB 9001 vào một ngày giữa tháng 1-2018, đúng thời điểm cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9001 vừa nhận được lệnh chuẩn bị xuất phát ra khơi làm nhiệm vụ. Chuyến đi lần này kéo dài khoảng 45 ngày. Công tác chuẩn bị cho chuyến đi tuy gấp rút nhưng vẫn chu đáo hơn so với những chuyến đi biển thông thường, vì các anh sẽ đón Tết ngoài biển. Lương thực, thực phẩm được chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi. Nổi bật nhất trên boong tàu là 2 cành đào, mai được cố định thật chắc chắn, tránh bị nghiêng trước những con sóng biển. Đây là thứ không thể thiếu của bất cứ con tàu nào trước khi ra khơi trong dịp Tết. Do những cành mai và đào thật không thể giữ tươi lâu trong hàng chục ngày đi biển, nên các chiến sĩ ở đây đã lấy những cành cây khô và tỉ mẩn gắn lên đó những cánh hoa mai, hoa đào bằng vải. 

Bên trong căn phòng trung tâm trên tàu, chúng tôi nhận thấy bàn thờ ngày Tết được sắp xếp, bố trí trang trọng với lá cờ đỏ sao vàng, phía dưới là ảnh Bác Hồ, hai bên là câu đối đỏ. Trên bàn thờ đầy đủ bánh kẹo, bánh chưng, lọ hoa và cả những cây mai, cây đào. Đại úy Bùi Văn Thắng, Chính trị viên tàu CSB 9001 cho biết, căn phòng này là nơi cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9001 họp mặt trong đêm giao thừa, nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam và nghe Chính trị viên tàu đọc lời chúc Tết của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3. Bên cạnh việc lên kế hoạch sắp xếp, bố trí ca kíp trực 24/24 giờ, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, xử lý tốt các tình huống có thể diễn ra trên biển, tàu CSB 9001 cũng đã bắt tay vào việc chuẩn bị chu đáo cho anh em đón giao thừa như: hái hoa dân chủ, thi hát karaoke… 

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9001 gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết trên tàu.
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9001 gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết trên tàu.

Các chiến sĩ trên tàu CSB 9001 đến từ nhiều vùng quê khác nhau của Tổ quốc, trong đó có những người đã mấy năm chưa về nhà đón Tết cùng gia đình. Thiếu úy Nguyễn Việt Anh, nhân viên máy tàu cho biết, khi nhận được lệnh lên đường làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán, anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ góp một phần công sức trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cũng như giữ gìn an ninh, trật tự và giúp bà con ngư dân yên tâm đánh bắt hải sản trên biển. Lo vì đây là lần đầu đón Tết trên biển và mọi việc trong gia đình vào ngày Tết sẽ do một tay người vợ trẻ mới cưới chưa đầy 2 tháng ở nhà lo toan.

“Với tinh thần đoàn kết, chúng tôi luôn gắn bó, động viên nhau nên chắc cũng sẽ vơi bớt nỗi nhớ nhà. Cùng với đó là sự chuẩn bị chu đáo từ cành đào, cành mai đến bánh chưng, thịt heo, tôi nghĩ đón Tết trên tàu cùng đồng đội chắc chắn sẽ vui vẻ, đầm ấm như ở đất liền”, Thiếu úy Nguyễn Việt Anh chia sẻ. Chị Đào Thị Thắm (SN 1991, ngụ tại phường 11, TP. Vũng Tàu), vợ Thiếu úy Nguyễn Việt Anh, bày tỏ: “Đã xác định là vợ lính CSB, phải chấp nhận việc chồng thường xuyên xa gia đình làm nhiệm vụ. Cũng như bao người vợ khác, ai chẳng muốn hàng ngày, đặc biệt lúc Tết đến, Xuân về có chồng bên cạnh. Nhưng vì nhiệm vụ, vì sự bình yên của Tổ quốc, tôi luôn cố gắng là hậu phương vững chắc, giúp anh ấy yên tâm hơn đi làm nhiệm vụ”. 

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9001 trang trí bàn thờ trong phòng truyền thống của tàu chuẩn bị đón Tết.
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9001 trang trí bàn thờ trong phòng truyền thống của tàu chuẩn bị đón Tết.

Theo Đại úy Bùi Văn Thắng, Chính trị viên tàu CSB 9001, cán bộ, chiến sĩ trên tàu tuy đón Tết xa gia đình, xa đồng đội, bạn bè ở đất liền nhưng họ không cảm thấy cô đơn. Bởi con tàu là ngôi nhà chung và đồng đội trên cùng chuyến tàu là người thân yêu ruột thịt gắn bó, chia sẻ ngọt bùi suốt những ngày lênh đênh trên biển. Với cương vị là Chính trị viên của tàu, Đại úy Bùi Văn Thắng cũng như chỉ huy tàu đã quán triệt nhiệm vụ và 100% cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ chức trách của mình, xem đây là niềm vinh dự của người chiến sĩ CSB. “Chúng tôi hứa sẽ đoàn kết một lòng, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng bảo vệ an ninh, an toàn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại úy Bùi Văn Thắng nhấn mạnh.

Có mặt trên tàu CSB 9001 để chúc Tết sớm và động viên cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3, chia sẻ: Trực sẵn sàng chiến đấu trên biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là nhiệm vụ hết sức quan trọng, được đơn vị duy trì thường xuyên trong thời gian qua. Dịp Tết này, tàu CSB 9001 trực tại khu vực đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) với một số nhiệm vụ chính như: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phòng chống tội phạm. Ngoài ra, tàu còn làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, hỗ trợ bà con ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản. “Bà con ngư dân hãy yên tâm ra khơi đánh bắt trong dịp Tết này, CSB cũng như các lực lượng khác luôn ở bên cạnh và sẵn sàng bảo vệ ngư dân”, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh nói.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

.
.
.